Đi ngược…Suối Tiên Phan Thiết

22:11 29/08/2021

Con suối đỏ ngầu màu của cát, róc rách chảy giữa sườn đồi và đồng cỏ cho tôi một cảm giác khác lạ khi đến với xứ biển Phan Thiết. Đó là Suối Tiên (thuộc Hòn Rơm, Phan Thiết), nơi từng được mệnh danh là chốn Bồng lai Tiên cảnh.

Share social

Con suối đỏ ngầu màu của cát, róc rách chảy giữa sườn đồi và đồng cỏ cho tôi một cảm giác khác lạ khi đến với xứ biển Phan Thiết. Đó là Suối Tiên (thuộc Hòn Rơm, Phan Thiết), nơi từng được mệnh danh là chốn Bồng lai Tiên cảnh.

 

Đi ngược…Suối Tiên Phan Thiết

 

Cầm đôi dép trên tay, tôi bước xuống dòng nước. Nước cao chỉ chừng nửa ống chân, chổ nào sâu hơn thì cũng chỉ xem xém đầu gối.

 

Đi ngược…Suối Tiên Phan Thiết

 

Cái cảm giác “đi ngược” thật là thú vị. Này gió lững thững chạm vào ngực, này nước quấn quýt vào chân, bịn rịn y hệt những người sắp xa nhau. Cái cảm giác lãng mạn ấy rồi cũng nhanh chóng qua đi khi tôi chợt nhận ra, ở đây còn nhiều cái để…ngắm. Hai bên suối là vách núi với rất nhiều nhũ cát đủ hình thù được tạo nên từ cát sẫm màu. Lạ một điều là dù được tạo nên từ cát nhưng những nhũ cát này lại vô cùng chắc chắn, điều mà cậu bạn tôi người Phan Thiết “chánh gốc” cũng chẳng biết giải thích làm sao. Cậu ấy chỉ biết rằng, mưa gió và thời gian đã góp phần tạo nên những hình thù độc đáo ấy. Những nhũ cát ấy dĩ nhiên là “phông nền” tuyệt vời cho bức ảnh. Tôi phải chờ đợi thật lâu để có thể “lách” qua các đoàn du khách Thái Lan rồi Nga liên tiếp đứng “pose” ảnh. Chờ đợi nhưng trong lòng thấy rất vui vì tin rằng cảnh sắc Việt Nam đã được du khách lưu lại, ít nhất là reong máy tính của họ ^_^. 

 

Đi ngược…Suối Tiên Phan Thiết

 

Đi ngược…Suối Tiên Phan Thiết

 

“Tới phía trước còn đẹp hơn”, cậu bạn người Phan Thiết thúc giục khi thấy tôi đứng ngẩn ngơ trước những khối nhũ cát. “Ừ thì đi tiếp”, tôi đáp và nhanh chân qua bờ suối. Trước mặt tôi là vách núi cao sừng sững. À, mà đúng hơn là một bức tranh kì vĩ được vẽ bởi tự nhiên với 3 gam màu chủ đạo là đỏ, nâu và trắng xám. Đó cũng là 3 màu cát ở đây, một điều thú vị mà có lẽ ít nơi nào có được. Đám cỏ xanh tươi dưới chân vách núi như bổ sung một nét chấm phá cho bức tranh them thi vị hơn. Đứng từ xa nhìn xuống, cả bức tranh ấy giống như một hệ thống tường thành xưa cũ. Chẳng thế mà một du khách nước ngoài cứ luôn miệng trầm trồ: “Great! Great!” (Tuyệt vời! Tuyệt vời!).

 

Đi ngược…Suối Tiên Phan Thiết

 

Nếu bạn muốn tìm một cảm giác khác lạ khi đến Phan Thiết, hãy một lần đi ngược Suối Tiên thử nhé!

 

 

Bài được viết bởi Thành viên Nguyễn Kim Lộc

THÔNG TIN MUA SẮM

Sản phẩm liên quan