Một vòng trên đảo Nam Du

22:11 29/08/2021

Bỏ lại sau lưng cái nắng nóng oi bức, nhóm chúng tôi đã đến với quần đảo Nam Du thơ mộng và còn khá hoang sơ với biển bình yên và những hàng dừa, những vách núi. Cái nóng bức giờ đây đã bay đâu mất mặc dù nắng vẫn vàng rực trên đầu,...

Share social

Bỏ lại sau lưng cái nắng nóng oi bức, nhóm chúng tôi đã đến với quần đảo Nam Du thơ mộng và còn khá hoang sơ với biển bình yên và những hàng dừa, những vách núi. Cái nóng bức giờ đây đã bay đâu mất mặc dù nắng vẫn vàng rực trên đầu, chỉ còn lại hương gió biển dịu dàng, mát rượi làn da.

 

Một vòng trên đảo Nam Du

 

Một vòng trên đảo Nam Du

 

Một vòng trên đảo Nam Du

 

Một vòng trên đảo Nam Du

 

Bình minh trên đảo

 

Đặt chân lên đảo, nhóm chúng tôi quyết định thuê xe máy chạy dòng dòng. Vừa để ngắm cảnh thoải mái vừa để thỏa mãn cái thú “tự sướng” theo đúng châm ngôn: “Không ai làm cho mình sướng thì tự mình làm cho mình sướng” với các thiết bị “tầm cỡ” mà cả nhóm mang theo như camera 8 chấm (iPhone 5S, Galaxy Note 10.1), rồi camera 13 chấm (Galaxy S4).

 

Một vòng trên đảo Nam Du

 

Một vòng trên đảo Nam Du

 

Một vòng trên đảo Nam Du

 

Một vòng trên đảo Nam Du

 

Phượt đảo thôi

 

Hàng trăm tấm hình đã được chụp, chụp lấy chụp để, nhích một chút là chụp, làm như thể sợ về không để chứng minh cho bà con thấy rằng mình thật sự đã đến Nam Du xa lắc xa lư miết Kiên Giang, vịnh Thái Lan ấy.

 

Một vòng trên đảo Nam Du

 

Một vòng trên đảo Nam Du

 

Một vòng trên đảo Nam Du

 

Một vòng trên đảo Nam Du

 

Phong cảnh thơ mộng, sạch sẽ và thoáng đãng

 

Cả nhóm 5 đứa, toàn gái, may còn có 1 thằng con trai “làm mắm”, sẵn sàng phục vụ tận tình chị em tới bến. Thậm chí cả lăn lê bò toài dưới đất để chụp cho được mấy tấm hình quái gỡ mà chị em mong muốn. Tội! Nhưng mà đáng. (Không phải đáng đời mà là đáng mặt nam nhi í hì hí hi).

 

Một vòng trên đảo Nam Du

 

Một vòng trên đảo Nam Du

 

Một vòng trên đảo Nam Du

 

Một vòng trên đảo Nam Du

 

Hòa mình cùng biển

 

Phải nói Nam Du đẹp quá chừng. Đứng trên hòn này nhìn sang hòn kia mà cái chân cứ hối cái đầu “đi đi, đi đi” để rồi cái đầu nói cái chân “Bác Hồ không cho phép, hẹn lần sau đi!”. Toàn quần đảo có tới 21 đảo lớn nhỏ lận mà. Toàn Hòn là Hòn, nào Hòn Tre, Hòn Tron, Hòn Mốc, Hòn Nồm, Hòn Khô đến Hòn Ngang, Hòn Lò, Hòn Đụng, .v.v. “Vậy mà vẫn thiếu một Hòn”, thằng con trai duy nhất trong nhóm tấu hài. (Các bạn biết Hòn gì không? hà há ha).

 

Một vòng trên đảo Nam Du

 

Một bé gái nói chuyện bằng tay với một du khách nước ngoài ngon ơ.

 

Đến đây, chơi ngày không đủ tranh thủ chơi đêm, có 3 ngày vừa đi vừa về làm sao đủ nếu ngủ cả đêm kia chứ. Mà đã nói là đi chơi, chớ có nói đi ngủ đâu!. Phương châm đã vạch, cả nhóm cứ thế mà làm. Chơi tới, kẻo về rồi lại tiếc hùi hụi ra!

 

Một vòng trên đảo Nam Du

 

Một vòng trên đảo Nam Du

 

Một vòng trên đảo Nam Du

 

Hoàng hôn đẹp mê mẫn

 

Trở về từ Nam Du, cả nhóm hẹn hò với nhau đến giữa tháng 8 sẽ làm một vòng đi thăm “hàng xóm” của Nam Du là đảo Phú Quốc. Kế hoạch vạch ra, con heo đất to đùng đã được mua, mỗi ngày mỗi đứa cho heo ăn 20k, tới đó cả nhóm sẽ lận lưng khoảng 13 triệu, tha hồ ăn chơi rồi!

 

 

Bài được viết bởi thành viên Xuân Hảo

THÔNG TIN MUA SẮM

Sản phẩm liên quan