Campuchia - điểm đến lý tưởng cho du lịch tâm linh và nghỉ dưỡng

22:11 29/08/2021

Cuối tháng 6/2014 nhân dịp nghỉ hè chúng tôi làm 1 chuyến du lịch đến Vương quốc Campuchia. Đoàn chúng tối xuất phát từ miền tây Nam Bộ sang cửa khẩu Xà Xía của Thị xã Hà Tiên. Trên đường đi chúng tôi thấy quang cảnh 2 bên đường rất bình yên,...

Share social

Cuối tháng 6/2014 nhân dịp nghỉ hè chúng tôi làm 1 chuyến du lịch đến Vương quốc Campuchia. Đoàn chúng tối xuất phát từ miền tây Nam Bộ sang cửa khẩu Xà Xía của Thị xã Hà Tiên. Trên đường đi chúng tôi thấy quang cảnh 2 bên đường rất bình yên, cảnh vật còn hoang sơ, nhà cửa thưa thớt. Điểm đầu tiên chúng tôi dừng chân là Thị xã Kampot thuộc tỉnh Kampot (tỉnh này giáp với Hà Tiên).

 

Campuchia - điểm đến lý tưởng cho du lịch tâm linh và nghỉ dưỡng

 

Trái sầu riêng - Biểu tượng của tỉnh Kampot

 

Chúng tôi dừng chân tại giao lộ nơi có biểu tượng trái sầu riêng đặc trưng của tỉnh Kampot để chụp ảnh lưu niệm và vào siêu thị mini ngay tại đây để mua đồ lưu niệm. Trong siêu thị mọi thứ điều được niêm yết giá rõ ràng bằng tiền Riel (tiền Campuchia) và tiền Đô la Mỹ. Một số đồ mỹ phẩm của Thái Lan ở đây bán rẻ hơn ở Việt Nam nên chúng tôi mua 1 ít về làm quà.

 

Sau đó đoàn chúng tôi tiếp tục khởi hành đi Cao nguyên BoKor cũng thuộc tỉnh Kampot. Đây là vùng đất cao nhất Campuchia cao 1.079m so với mặt nước biển – nơi được ví như “Đà Lạt” của đất nước chùa Tháp, từ trên đỉnh Bokor có thể ngắm nhìn toàn bộ quần đảo Phú Quốc.
Trên đường lên đỉnh BoKor chúng tôi dừng chân tham quan đền Bà Pênh nổi tiếng linh thiêng. Theo quan niệm của người Campuchia ai cũng mong cho mình bình an nên khi đi lên núi đều ghé vào thắp nhang khấn vái Bà.

 

Campuchia - điểm đến lý tưởng cho du lịch tâm linh và nghỉ dưỡng

 

Tượng bà Pênh ngay trong khuôn viên đền thờ

 

Sau đó chúng tôi tiếp tục leo lên đỉnh núi, đường rất quanh co, cảnh vật 2 bên đường rất đẹp. Càng lên đến gần đỉnh không khí càng lạnh, nhiệt độ hạ xuống thấp, sương mù bay lãng đãng. Không khí gần giống như Đà Lạt, tuy nhiên cây cối không được cao và tốt như Đà Lạt. Do nơi đây gần biển sương muối nhiều, cây cối không được tốt như Đà Lạt.

 

Đoàn chúng tôi lên đến đỉnh núi dừng chân nghỉ lại tại Resort Theasur BoKor. Đây là khách sạn 4 sao, có cả casino bên trong. Tuy nhiên chỉ có người lớn được vào casino chơi.

 

Campuchia - điểm đến lý tưởng cho du lịch tâm linh và nghỉ dưỡng

 

Khách sạn Theasur BoKor về đêm

 

Buổi chiều chúng tôi đi thăm thác nước Bokpopvil, nhà thờ công giáo thời pháp thuộc, casino và cung điện cổ, chùa năm thuyền – một ngôi chùa cổ kính được xây dựng dưới thời vua Monivong.

 

Campuchia - điểm đến lý tưởng cho du lịch tâm linh và nghỉ dưỡng

 

Thác nước Bokpopvil

 

Campuchia - điểm đến lý tưởng cho du lịch tâm linh và nghỉ dưỡng

 

Casino cổ xây dựng từ thời Pháp đã bỏ hoang

 

Campuchia - điểm đến lý tưởng cho du lịch tâm linh và nghỉ dưỡng

 

Chùa năm thuyền – có hình dáng như 5 chiếc thuyền

 

Kết thúc buổi chiều chúng tôi quay về khách sạn ăn uống và sinh hoạt tự do. Sáng hôm sau chúng tôi ăn sáng xong trả phòng và trở về Việt Nam. Trên đường về chúng tôi ghé chợ Cua. Nơi đây bán đặc sản biển của Campuchia rất rẻ. Mọi người xuống mua về làm quà các loại : khô mực, tôm khô, khô bò, … Giá rẻ hơn Việt Nam rất nhiều và không sợ bị tẩm ướp chất bảo quản. Mọi người mua rất nhiều đặc sản về làm quà, đặc biệt là mua sầu riêng ăn thử, sầu riêng Campuchia ăn ngon không kém các loại sầu riêng của Việt Nam. Đến cửa khẩu chúng tôi làm thủ tục trở lại Việt Nam, ai cũng lưu luyến hẹn có ngày trở lại Campuchia.

 

 

Bài viết được viết bởi Thành viên: Huỳnh Công Đức

THÔNG TIN MUA SẮM

Sản phẩm liên quan