15:23 27/11/2017
Ngày con cất tiếng khóc chào đời có lẽ là ngày mà mẹ vui và hạnh phúc nhất, đó cũng là ngày duy nhất mẹ mỉm cười khi con trai mẹ khóc. Con sinh ra đỏ hỏn, vì mẹ sinh thiếu tháng nên con rất nhỏ nhưng khóc rất to, đó là điều làm mẹ vui sướng tột cùng.
Trong nhà mình luôn ngập tràn hình ảnh của con
Ngay từ khi mang thai con, ba mẹ đã phải chuẩn bị tâm lý rất nhiều, nhất là ba con. Ba con chăm sóc cho mẹ từng li từng tí, thậm chí không cho mẹ làm việc nhà, đi làm về là ba con dành hết việc của mẹ. Mẹ và ba đã rất trông chờ ngày con chào đời. Sinh con được 2 tháng thì mẹ bị ốm nặng nên mất sữa, con phải uống sữa ngoài, mẹ thương lắm nhưng mà không làm gì được. Nhìn con lớn lên từng ngày, càng lớn càng kháu khỉnh, mẹ và ba không trông mong gì hơn, chỉ mong con khỏe mạnh là ba mẹ vui rồi.
Con từ nhỏ đã rất đáng yêu rồi phải không mọi người
Rồi con biết lẫy, biết đứng, biết đi, trộm vía là con của mẹ rất khỏe, chẳng hề ốm đau gì luôn, chắc con thương ba mẹ tha phương nơi đất khách quê người không có ông bà nội ngoại đỡ đần nên vậy.
Đây là hình ngày thôi nôi con ạ
Ông bà nội ngoại tuy ở xa nhưng luôn dành nhiều thời gian vào thăm con, năm đầu tiên con ra đời vì còn bé quá không về quê được nên cả ông bà nội ngoại và dì chú lên nhà mình đón tết cùng con luôn, con còn quá nhỏ để có thể cảm nhận hết tình cảm mà mọi người dành cho con.
Con đi nhà sách đây ạ, các cô ở nhá sách cũng rất yêu con và thương con
Con được ba mẹ đưa đi chơi, con thích lắm ạ
Mẹ không mong sau này con là nhà bác học, là thần đồng hay thiên tài gì cả, nhưng mẹ kì vọng con sẽ là một người sống có tình có nghĩa, hiếu thảo với ông bà, cô chú ....
Đây là các sắc thái biểu cảm của con, mọi người thấy có yêu không ạ?
Con cùng ba đi cổ vũ cho đội bóng yêu thích đây ạ
Nhìn con có ngầu không ạ
Mẹ viết văn có lẽ không hay nhưng vì mẹ cuồng con quá nên muốn chia sẻ với mọi người thôi con ạ. Lời cuối cùng mẹ muốn nói là mẹ rất yêu con, dù con có lớn khôn, có trưởng thành gì đi nữa thì trong mắt mẹ con mãi luôn là đứa con trai bé bỏng như ngày nào.
Con trai mẹ: Hoàng Ngọc Khôi Nguyên
Nickname: Gin.
Bài được viết bởi thành viên Phan Như Quỳnh
Tổng hợp Internet
xem thêm
Có thể bạn quan tâm
Bỗng một giây phút nào đó bạn cảm thấy bản thân như bị rút cạn năng lượng, cảm giác mệt mỏi vô thức ùa đến. Đừng quá lo lắng, hãy bổ ...
Cuối năm là lúc cả nhà hân hoan khép lại năm cũ và chuẩn bị những điều tốt đẹp nhất để đón năm mới. Chính vì thế, sau khi nhận tiền ...
Để có kế hoạch chăm sóc tim thai nhi theo cách tích cực, chủ động và hoàn hảo nhất, các mẹ hãy bổ sung ngay 4 loại thực phẩm vô cùng ...
đầm bầu diện Tết, thời trang bầu,Đầm bầu kẻ sọc,
Sau đây sẽ là những điểm khác biệt giữ sự chăm sóc con của mẹ Việt và mẹ Nhật, để xem phương pháp nào là thích hợp là hợp cho bé ...
Con yêu sẽ không còn sợ học toán nếu cha mẹ áp dụng ngay những tuyệt chiêu sau đây nhé!
Nhiều bà mẹ vẫn thường rỉ tai nhau khi mang bầu phải xấu thì con mới đẹp được. Tuy nhiên, quan niệm này hoàn toàn sai lầm. Các mẹ có thể ...
Mẹ bầu có biết rằng tiếp xúc với hóa chất mỗi ngày là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến những trường hợp phổ biến mắc bệnh mãn tính ...
Được làm mẹ chính là niềm hạnh phúc, thiên chức thiêng liêng, cao cả nhất của người phụ nữ. Nhưng những nỗi niềm sau khi sinh con của người mẹ, mấy ...
Khi mang thai, mẹ không chỉ chú ý đến việc bảo vệ sức khỏe cho riêng mình mà còn phải nghĩ đến em bé nữa. Ngoài một chế độ ăn uống ...
Lướt qua các diễn đàn về làm mẹ, có thể dễ dàng bắt gặp rất nhiều các bài chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc mẹ mang thai và trẻ em. Tuy ...
Cơ thể con người rất cần vitamin và khoáng chất, bà bầu lại càng cần bổ sung vitamin nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, loại vitamin nào cần thiết và loại nào ...