Devil - trò đùa của quỷ dữ

22:11 29/08/2021

5 con người, 5 cái vỏ bọc bình thường che khuất những tội ác trong quá khứ của họ bước vào tầm ngắm của quỷ dữ… Khi cửa thang máy đóng lại, cũng là lúc những con mồi bước vào cái lồng nhỏ bé...

Share social

DEVIL – TRÒ ĐÙA CỦA QUỶ DỮ

 

 

Devil - trò đùa của quỷ dữ

 


Tôi ghét ngày thứ hai(I hate Monday!)

 


Garified ghét ngày thứ hai, đơn giản vì đó là ngày nó phải chấm dứt kì nghỉ cuối tuần, là quay trở lại với công việc, là còn cả một tuần làm quần quật phía trước…Dù đó chỉ là câu nói cửa miệng của chú mèo Garifield nghịch ngợm nhưng một thống kê lại cho thấy rằng: ngày thứ hai, ngày đầu tuần là ngày có tỉ lệ xảy ra nhiều vụ tự tử nhất trong tuần. Và đó cũng là cách mà Devil mở đầu bộ phim của mình…

Một ngày thông thường nhưng u ám ở Phialadelphia, những đám mây vần vũ nuốt dần những tòa nhà cao tầng, phía trên cao, một người đàn ông quyết định chấm dứt cuộc đời mình khi nhảy từ đỉnh một toà nhà. Và đó cũng là cách mà thám tử Bowden bắt gặp kẻ thù của anh – tên tài xế đã đụng chết vợ con anh rồi bỏ chạy – trong một trò đùa của quỷ dữ….

Gần hiện trường vụ tự tử, có 5 người xa lạ bắt đầu ngày mới của mình bằng việc quen thuộc bước vào thang máy. 5 con người, 5 cái vỏ bọc bình thường che khuất những tội ác trong quá khứ của họ bước vào tầm ngắm của quỷ dữ… Khi cửa thang máy đóng lại, cũng là lúc những con mồi bước vào cái lồng nhỏ bé.

 

Thang dừng lại và họ bị rơi vào hoảng loạn khi bị cắt đứt liên lạc với bên ngoài một cách kì lạ. Từ đó, những chuyện kinh hoàng tiếp tục được xảy ra trong một cái thang máy rộng chưa đầy 4m vuông…

Devil - trò đùa của quỷ dữ

Devil chọn cách gieo rắc sự sợ hãi cho khán giả như thế, một bối cảnh quen thuộc, bình thường nhưng cũng chính là cách khiến người ta rùng mình. Thông thường khi ở trong thang máy, người ta thường không nhìn vào ai và bước đi ngay khi cửa mở. Nhưng nếu bị mắc kẹt lại trong không gian giới hạn ấy, con người buộc phải nhìn người khác và đặt ra câu hỏi, “Mình đang ở đây cùng ai?”. 

Devil - trò đùa của quỷ dữ

Như không cho họ có thời gian để bình tĩnh, từng đợt chấn động rung lên, ánh sáng mất đi, cũng là lúc một trong người thang máy bị giết chết… Dần dần, theo trình tự, hoàn cảnh của nhóm người chuyển từ sự khó chịu đơn thuần sang hoảng loạn và cuối cùng là kinh hãi và khiếp sợ. Những sự việc khủng khiếp bắt đầu xảy ra với từng người trong số họ, và mối ngờ vực luân phiên đặt vào lẫn nhau chính là nguyên nhân… cho đến khi họ hiểu được sự thật đáng kinh sợ: một trong số những người ở đây là hiện thân của quỷ dữ.

Thang máy, sân khấu chính cho trò đùa của quỷ dữ là nơi hội tụ 5 nỗi sợ của con người: sợ không gian hẹp (claustrophobia), sợ bóng tối (nyctophobia), sợ người lạ (xenophobia) và nỗi sợ tâm linh (phasmophobia), hay acrophobia (sợ độ cao).

Những cái chết kì lạ có lẽ không đáng sợ bằng sự nghi kị những những khuôn mặt xung quanh. Thám tử Bowden cùng mọi người cố hết sức can thiệp từ bên ngoài nhưng đều bị một bàn tay vô hình ngăn chặn...

 

“-Anh nghĩ là trùng hợp à?” – Anh chàng nhân viên hỏi thám tử Bowden – “ Rằng tôi chọn nhầm nghề, còn anh chọn nhầm vụ án để điều tra à? Không đâu, quỷ dữ luôn cho kẻ đáng chết nhất lại sau cùng, để cho những người có ân oán với hắn chứng kiến cái chết đó”

 

 

Những kẻ xấu số ngục dần, để lại một kẻ cuối cùng và quỷ dữ lộ diện. Nhưng nó đã xuất hiện theo cái cách mà không ai ngờ nhất. Tuy nhiên câu hỏi “ai là quỷ?” hóa ra chỉ là thứ yếu trong Devil. Khi chứng kiến cái chết đang cười ngạo nghễ trước mặt mình, con người ta trở về cái bản ngã tinh khôi nhất của mình, nơi mọi tội lỗi được thú nhận, và một tâm hồn ăn năn đang đón chờ hình phạt dành cho mình… Bowden đã gặp được kẻ mà anh thề sẽ băm vằm y một cách tàn nhẫn nhất, là kẻ trước mặt anh, sinh linh nhỏ bé đã buông xuôi trước nanh vuốt của quỷ dữ…

 

Devil - trò đùa của quỷ dữ

…“I’m so sorry”…
Câu nói ở cuối phim trôi tuột theo khoảng không hun hút trong khoang thang máy…Nơi hận thù, tội ác, sự phẫn nộ, ánh mắt hung tợn của quỷ dữ hội tụ… một cái kết đầy nhân văn trong một bộ phim kinh dị, như chiếc van kéo khán giả thoát ra sự căng thẳng trong suốt bộ phim. Xem Devil không chỉ để thoã mãn nỗi sợ hãi tột cùng mà còn để cảm nhận những khoảng khắc rất chân thật của con người.

 

         Devil - trò đùa của quỷ dữ

 

Bài: Hoàng Hưng

 

Devil - trò đùa của quỷ dữ

 


THÔNG TIN MUA SẮM

Sản phẩm liên quan