DJ Mariah Nguyễn: “Tôi từng khóc nhiều và muốn bỏ cuộc vì bị khách hàng phàn nàn”

22:11 29/08/2021

Để có được những đêm nhạc “máu lửa”, các DJ đã phải lao động vất vả nhiều giờ liền. Thế nhưng không phải lúc nào họ cũng được đánh giá đúng công sức của mình khi mang lại giây phút thư giãn tuyệt đối cho khán giả. DJ Mariah Nguyễn đã tiết lộ những góc khuất trong công việc của mình.

Share social

Để có được những đêm nhạc “máu lửa”, các DJ đã phải lao động vất vả nhiều giờ liền. Thế nhưng không phải lúc nào họ cũng được đánh giá đúng công sức của mình khi mang lại giây phút thư giãn tuyệt đối cho khán giả. DJ Mariah Nguyễn đã tiết lộ những góc khuất trong công việc của mình.


Thời gian đầu làm DJ chị đã gặp những khó khăn gì và tìm cách vượt qua như thế nào? Hiện tại, khi nhìn lại quá khứ, chị đã rút ra cho mình những bài học gì?


Tôi rất may mắn khi đến với công việc DJ. Ngay khi vừa học xong khóa đào tạo về DJ, tôi đã được một khách sạn năm sao ở Nha Trang mời làm việc. Ngoài ra tôi còn được nhiều anh chị em bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ.
Những khó khăn khi mới làm nghề thì ai cũng gặp phải thôi. Do thiếu kinh nghiệm nên thỉnh thoảng tôi cũng bị khách hàng phàn nàn. Ban đầu tôi khóc nhiều và từng có ý định bỏ cuộc. Nhưng sau khi khóc một trận cho đã, ngủ một giấc thật say, sáng hôm sau tôi bình tĩnh đối diện với sự cố hôm trước, tự rút kinh nghiệm và sửa chữa. Nhờ những lần như vậy mà tôi ngày càng tiến bộ, thay đổi khá nhiều về gout âm nhạc cũng như phong cách biểu diễn.

 

DJ Mariah Nguyễn: “Tôi từng khóc nhiều và muốn bỏ cuộc vì bị khách hàng phàn nàn”

 

DJ Mariah Nguyễn: “Tôi từng khóc nhiều và muốn bỏ cuộc vì bị khách hàng phàn nàn”

DJ Mariah Nguyễn: “Tôi từng khóc nhiều và muốn bỏ cuộc vì bị khách hàng phàn nàn”

 


Chị làm công việc DJ đã bao nhiêu năm rồi? Với công việc đòi hỏi sức khỏe và tuổi trẻ, chị nghĩ mình có thể làm nghề bao nhiêu lâu nữa? Chị có sợ quy luật đào thải khắc nghiệt của nghề này không?


Tôi theo nghề DJ đã gần ba năm. Đúng là công việc này ảnh hưởng sức khỏe và có sự đào thải rất khắc nghiệt. Từng có nhiều người phải bỏ nghề, thậm chí bị điếc do tiếp xúc với âm thanh cường độ cao. Bản thân tôi không biết mình còn được làm nghề bao lâu, nhưng âm nhạc điện tử là thứ tôi đam mê và yêu thích. Tôi đang theo đuổi giấc mơ của mình và tôi sẽ cố gắng bám trụ với nghề cho đến khi hết duyên thì thôi.

 

DJ Mariah Nguyễn: “Tôi từng khóc nhiều và muốn bỏ cuộc vì bị khách hàng phàn nàn”

 

DJ Mariah Nguyễn: “Tôi từng khóc nhiều và muốn bỏ cuộc vì bị khách hàng phàn nàn”

 

DJ Mariah Nguyễn: “Tôi từng khóc nhiều và muốn bỏ cuộc vì bị khách hàng phàn nàn”


Hàng ngày chị dành bao nhiêu thời gian để cập nhật kiến thức cho công việc DJ? Một DJ chuyên nghiệp cần có những tố chất gì? Chị thích và học hỏi ở những DJ nào nhiều nhất?


Âm nhạc điện tử có một đời sống biến đổi không ngừng. Nếu như bạn không chịu khó cập nhật xu hướng, công nghệ mới, bạn sẽ nhanh chóng bị lạc hậu và đào thải. Để trở thành một DJ chuyên nghiệp, làm chủ được những bữa tiệc âm nhạc, bạn phải nghiên cứu rất kỹ không chỉ kỹ năng chơi nhạc, sử dụng máy móc mà còn phải nắm bắt được tâm lý khán giả, điều khiển cuộc chơi, đối phó với những sự cố... Bất cứ công việc nào cũng cần phải có sự trau dồi thường xuyên. Dù đang có công việc ổn định, thu nhập tốt nhưng tôi luôn học hỏi để làm tốt hơn. Mỗi ngày tôi đều đến trường hoặc tự mày mò để học thêm khoảng hai tiếng.


Bên cạnh công việc DJ, chị còn tích cực luyện thanh để làm ca sĩ. Chị sẽ chuyển hướng sang làm ca sĩ chuyên nghiệp hay chỉ bổ trợ cho công việc DJ?


Ngoài DJ thì ca hát cũng là đam mê của tôi. Vì thế tôi muốn đi học thanh nhạc để rèn luyện giọng hát được hay và chuyên nghiệp hơn. Nếu có duyên biết đâu tôi sẽ trở thành ca sĩ trong tương lai gần. Được đứng trên sân khấu, thổ lộ những cảm xúc của mình qua từng lời bài hát, cũng thật thú vị phải không?

 

DJ Mariah Nguyễn: “Tôi từng khóc nhiều và muốn bỏ cuộc vì bị khách hàng phàn nàn”

 

DJ Mariah Nguyễn: “Tôi từng khóc nhiều và muốn bỏ cuộc vì bị khách hàng phàn nàn”

 

DJ Mariah Nguyễn: “Tôi từng khóc nhiều và muốn bỏ cuộc vì bị khách hàng phàn nàn”

 


Trong những sự kiện gần đây, chị luôn xuất hiện với vẻ ngoài gợi cảm cùng với rất nhiều hàng hiệu. Khi công khai giá tiền của những món đồ trên người, chị có ngại bị dư luận đánh giá là khoe khoang?


Thoạt đầu tôi cũng ngại. Tôi cũng sợ mọi người đánh giá mình là một cô gái rỗng tuếch, chẳng có gì ngoài đồ hiệu đắt tiền. Nhưng sau đó, khi được mọi người hỏi han nhiều thì tôi lại nghĩ khác. Có lẽ những bộ quần áo tôi mặc, phụ kiện tôi dùng đẹp mắt nên mới thu hút được sự quan tâm của người ta. Như bạn biết đó, các sự kiện showbiz toàn là những người đẹp, quần là áo lượt rực rỡ. Để gây chú ý giữa đám đông đó không phải là dễ. Vì thế tôi sẵn sàng chia sẻ khi được hỏi. Điều này thể hiện sự trân trọng của tôi đối với những người quan tâm đến tôi.


Chuyện đua nhau khoe hàng hiệu trong showbiz không hiếm nhưng không phải ai cũng được đánh giá cao khi dùng hàng hiệu nếu không biết cách phối hợp. Chị có nhờ đến sự trợ giúp của stylist? Chị có hình mẫu thời trang nào cho mình không?


Tất cả những món đồ tôi mặc khi đi sự kiện hoặc chụp hình đều do tôi tự chọn và tìm mua. Hiện tại tôi không có stylist riêng, nhưng tôi rất vui vì được nhiều người đánh giá mình có style mặc đẹp. Đúng như chị nói, có những người khoác lên thân hàng tá thứ đồ hiệu đắt tiền nhưng vẫn trở nên quê mùa, lố bịch. Không phải ai cứ khoác lên mình đồ hiệu mắc tiền là sẽ trở nên thời trang và đẳng cấp hơn đâu. Tôi thì thường bị mê hoặc bởi phong cách thời trang  của những cô nàng thời thượng trên Instagram nên hay xem và học hỏi để tạo phong cách cho riêng mình.


Việc dùng hàng hiệu sẽ kéo theo nhiều lời đồn đoán về nguồn gốc số tiền khủng. Phải chăng chị có đại gia đứng phía sau nên mới mạnh tay chi bạo như vậy? 


Những món đồ tôi có một phần do bạn trai cũ tặng, một phần tôi tự mua. Tôi không có đại gia nào cả.

 

DJ Mariah Nguyễn: “Tôi từng khóc nhiều và muốn bỏ cuộc vì bị khách hàng phàn nàn”

 

DJ Mariah Nguyễn: “Tôi từng khóc nhiều và muốn bỏ cuộc vì bị khách hàng phàn nàn”

 

DJ Mariah Nguyễn: “Tôi từng khóc nhiều và muốn bỏ cuộc vì bị khách hàng phàn nàn”

 

DJ Mariah Nguyễn: “Tôi từng khóc nhiều và muốn bỏ cuộc vì bị khách hàng phàn nàn”

 

Photo: Thịnh Đỗ

Theo Báo Người tiêu dùng 

thời trang thời trang

THÔNG TIN MUA SẮM

Sản phẩm liên quan