Hương hoa hồng và nữ thần Aphrodite (phần 1)

22:11 29/08/2021

Truyền thuyết về những vị thần luôn là nguồn ý tưởng vô tận cho những nhà sản xuất nước hoa, thi vị và lãng mạn, ý nghĩa từ những câu chuyện đã sản sinh vô vàn loại nước hoa tinh tế sau này...

Share social


Hương hoa hồng và nữ thần Aphrodite (Phần 1)

 

Trước lúc thần Zues được sinh ra, trong thế giới hốn độn không tồn tại bất cứ thứ gì, thần Chaos sinh ra thần Đất mẹ Gaia. Sau đó, Gaia sinh ra Uranus – thần bầu trời...

 


Gaia cùng Uranus (sự kết hợp của đất – trời) sinh ra những vị thần Titan gồm 6 trai, 6 gái. Trong số đó, có thần Cronus (có nghĩa là thời gian) là cha thần Zeus. Vì Uranus có mối bất hòa với Gaia nên Gaia đã ra lệnh trừ khử Uranus và nhờ Cronus cắt đi dương vật của Uranus.

 

Hương hoa hồng và nữ thần Aphrodite (phần 1)

 

Cronus cắt bỏ dương vật của Uranus

 

Hương hoa hồng và nữ thần Aphrodite (phần 1)

 

"Sự ra đời của thần Venus” – Botticelli

 

Dương vật của Uranus rơi xuống đất, thì bất ngờ ngay chỗ đó nổi lên bong bóng sinh ra nữ thần sắc đẹp và tình yêu Venus (hay còn gọi là Aphrodite). Những vị thần nhìn thấy Aphrodite đều say mê trước vẻ đẹp của đó,  nên đã tạo ra hoa hồng đẹp nhất thế gian trao tặng cho nàng.

 

Và như thế hoa hồng được sinh ra. Nếu câu chuyện là thật thì hoa hồng đã được sinh ra cùng lúc với Aphrodite, một lịch sử lâu đời còn hơn cả lịch sử nhân loại. Cũng từ đây, hoa hồng trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp, là nguồn cảm hứng không bao giờ hết cho thi ca. Một sự sáng tạo khác của nhân loại – nước hoa cũng tương tự thế. Hơn nữa, hương thơm của hoa hồng lại rất tuyệt. Ai có thể chối được nó? Nhờ vậy mà hương hoa hồng đều được phụ nữ yêu thích. Vì tất cả nước hoa ra đời đều lấy hoa hồng làm hương liệu chính. Bởi vậy, hôm nay tôi sẽ kể rõ hơn cho các bạn điều này. Hoa hồng cũng giống Aphrodite, cả hai đều có vẻ mâu thuẫn. Trong cái bẫy mâu thuẫn như thế, các nhà sản xuất nước hoa thích thú tạo ra chúng với hương thơm thể hiện nét đẹp và tình yêu, ghen tuông và quyến rũ. 

 

Tình yêu

 

Người ta nói rằng khi Chaos sinh Gaia, đó cũng là lúc Eros_Vị thần tình ái  ra đời. Nhờ vậy, nguồn động lực cho các sáng tạo làm nên tất cả mọi thứ lại là Eros

 

Thêm một truyền thuyết về sự ra đời của Eros, có thể thần là con trai của Aphrodite. Không phải thế sao? Nhất là khi Eros cùng với nữ thần sắc đẹp Aphrodite đem tình yêu đi truyền bá khắp thế gian.
Và hoa hồng cũng trở thành loài hoa tượng trưng cho tình yêu giống như Eros.

 

Hương hoa hồng và nữ thần Aphrodite (phần 1) 

 

Aphrodite và Eros ( Cupid) -  Henri Camille Danger

 

Hương hoa hồng và nữ thần Aphrodite (phần 1)

 

Aphrodite và Eros – Velazquez

 

Cầm hoa hồng trong tay cùng tấm lòng thiết tha chân thành, bạn quỳ gối và tặng nó cho ai đó. Điều này chẳng phải rất lãng mạn ư? Nước hoa cũng vậy thôi. Paul Smith- nhà thiết kế thời trang của Anh sản xuất ra nước hoa hoa hồng và tặng cho người vợ yêu quý của mình. Ông ấy đã quỳ gối và khiêm tốn nói “ Gửi đến em, tình yêu của anh”

 

Hương hoa hồng và nữ thần Aphrodite (phần 1)

 

Nước hoa của NTK người Anh Paul Smith – Paul Smith Rose

 

Vợ của Paul Smith làm ra đủ loại hoa hồng gắn tên Paul Smith và ông ấy đã làm ra nước hoa mang mùi hương này để tặng cho vợ của mình.

 

Sự quyến rũ

 

Từ khi được sinh ra, vì vẻ đẹp của Aphrodite mà nhiều vị thần đã đấu đá nhau. Poseidon được sinh ra ở biển nói nàng là người yêu của mình và những vị thần đẹp trai như Hermec, Ares và Apollo cũng bắt đầu cầu xin tình yêu của nàng.

 

Thần Zeus không thể chịu được cảnh này nên đã nghĩ mình phải mau chóng kiếm cho nàng một người chồng và vị thần được chọn là Vulcan. Và thế là  Aphrodite kết hôn với Vulcan(Hephaestus) – vị thần cai quản ngọn lửa và nghề thủ công, nhưng bị thọt chân và xấu xí. ( Phải chăng đây là trò đùa của thần Zeus?)

 

Tuy nhiên, Aphrodite không hài lòng với điều này nên đã tìm tới thần nam khác và thích thú với việc quyến rũ chàng ta. Vị thân đầu tiên là thần chiến tranh Mars (Ares).

 

Thật ra, bí mật về khả năng quyến rũ thần nam của Aphrodite chính là sợi dây lưng của nàng. (Có lẽ đây là món quà đi kèm cùng đóa hoa hồng được các thần tặng khi Aphrodite ra đời). Dù là thần nam hay người nam trần phàm, nếu đã muốn thì nàng đều quyến rũ được chỉ với sợi dây lưng. Nhờ đó mà việc quyến rũ ai đó đã trở thành chuyên môn của Aphrodite.

 

Hương hoa hồng và nữ thần Aphrodite (phần 1) 

 

Venus và Mars(Ares) – Botticelli

 

Sự quyến rũ và cám dỗ ai đó, có lẽ là do Aphrodite và Mars nên hoa hồng cũng mang trên mình một vận mệnh như thế.

 

Thử mà xem, nước hoa Yves Saint Laurent Paris – có hương thơm hổ phách đầy mê hoặc, Kate Moss mặc trang phục thành parisienne không quyễn rũ được các bạn ư?

 

Hương hoa hồng và nữ thần Aphrodite (phần 1)

 

Nước hoa Parisienne của Yves Saint Laurent

 

Dòng nước hoa nữ Stella của Stella McCartney, con gái của Paul McCartney, với mùi hương hoa hồng tím có vẻ cũng mang vận mệnh như thế. Nó giống với thần linh là ở đó. Mùi xạ hương và Vanilla giống như sợi dây lưng ma thuật của Aphrodite kết hợp với mùi hương hổ phách khó cưỡng lại được.

 

Hương hoa hồng và nữ thần Aphrodite (phần 1)

 

Nước hoa Stella của Stella McCartney

 

Truyền thuyết về những vị thần luôn là nguồn ý tưởng vô tận cho những nhà sản xuất nước hoa, thi vị và lãng mạn, ý nghĩa từ những câu chuyện đã sản sinh vô vàn loại nước hoa tinh tế sau này...

 

 

 

THÔNG TIN MUA SẮM

Sản phẩm liên quan