Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nhất định sẽ ổn thôi mà...

22:11 29/08/2021

Cô ấy hay buồn lắm, cơn buồn đó không hẳn chỉ là mới đây mà đã từ rất lâu rồi cô chẳng cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc.

Share social
Cô hay ưu sầu, trầm cảm và tự ti vì những áp lực xung quanh cô. Cô thường hay mệt mỏi và luôn tự trách bản thân mình, thường hay suy nghĩ đến những chuyện không vui rồi cho đến khi đau lòng quá cô mới thôi.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nhất định sẽ ổn thôi mà...

Cô là vậy, chịu hết mọi sự thương tổn đến cuối cùng cũng đâu ai thèm quan tâm cô đâu, cô cứ luôn chịu sự cô đơn đó và để mặc cho nó dày vò khiến cô phải đau lòng hết lần này đến lần khác, rồi đến khi cô yếu lòng cô cũng chỉ biết im lặng, mặc sức cho nỗi đau ấy ngày càng đau hơn, trong lòng cô có biết bao nhiêu là những bộn bề.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nhất định sẽ ổn thôi mà...

Cô luôn tỏ ra mình phải thật mạnh mẽ, để cho người ta không vì vậy mà thương hại cô, càng không muốn người ta phải thấy mình trong bộ dạng yếu đuối, nhưng bề ngoài là vậy, bên trong cô yếu đuối vô cùng, đụng một cái thôi là có thể vỡ ra bất chợt không hay. Cô không muốn khóc đâu, nhưng có đôi lúc vì những áp lực xung quanh cô nặng nề quá, cô đã cố gắng kiềm nén nước mắt rồi nhưng mà nó vẫn cứ rơi, thế là cô cứ khóc rồi đến khi mệt cô ngủ thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nhất định sẽ ổn thôi mà...
 
Mọi thứ dường như đã quá bất công đối với cô, cô rất mệt, thật sự cô chẳng còn đủ sức để tiếp tục mạnh mẽ nữa. Và là vì cô mệt rồi, nên xin cô hãy cứ nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nữa, rồi lại buồn lòng, tổn thương thêm nữa.


Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nhất định sẽ ổn thôi mà...

 

THÔNG TIN MUA SẮM

Sản phẩm liên quan