Một buổi chiều công viên đá Nhật Bản

22:11 29/08/2021

Trong ngày nghỉ lể 2/9 thời tiết Sài Gòn rất đẹp và rất nắng vì chỉ nghỉ được một ngày không thể đi đâu xa được, nên cã nhà đã kéo nhau ra ngoại thành để đi công viên đá Nhật Bản. Hóc Môn là một huyện ngoại thành của thành phố Hồ Chí Minh...

Share social

Trong ngày nghỉ lể 2/9 thời tiết Sài Gòn rất đẹp và rất nắng vì chỉ nghỉ được một ngày không thể đi đâu xa được, nên cã nhà đã kéo nhau ra ngoại thành để đi công viên đá Nhật Bản. Hóc Môn là một huyện ngoại thành của thành phố Hồ Chí Minh ngoài những di tích lịch sử nổi tiếng thì bây giờ Hóc Môn có thêm một nơi để tham quan đó là công viên đá Nhật Bản. đi trên đường Trần Văn Mười quẹo trái đường Xuân Thới Thượng 6, ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông là đến công viên, chổ này cách trung tâm Sài Gòn khoảng 20 km.

 

Một buổi chiều công viên đá Nhật Bản

 

Cổng vào

 

Một buổi chiều công viên đá Nhật Bản

 

Biểu tượng cá Koi ngoài cổng vào

 

Một buổi chiều công viên đá Nhật Bản

 

Công viên đá Nhật Bản còn có tên gọi là Rin Rin Park, và còn được gọi là công viên cá Koi. Công viên rộng 20.000 mét vuông với giá vé vào cổng là 50.000 đồng, trẻ em dưới 1m4 thì được miển phí, công viên được thiết kế rất đơn giản chỉ có cây, đá và nước. Tất cã cây kiểng, bonsai, vạn niên tùng, và đá trong công viên này đều được nhập về từ Nhật.

 

Khi bước vào công viên có một chổ rất đông người bu lại dù là người lớn hay trẻ nhỏ đều thích thú chổ này đó là hồ cá Koi, khi đến hồ cá Koi mọi người sẽ được nghe các bạn hướng dẩn viên cầm cái loa để giới thiệu về loài cá này, bên trong hồ có hơn 200 con cá Koi đủ màu sắc, các bạn hướng dẩn viên nói rằng đây là loại cá được nhập từ bên Nhật về, người Nhật rất yêu quý giống cá này và xem cá này là Quốc Ngư, tuổi thọ của loài cá này là trên 60 năm, cá này rất nhiều màu sắc và đặc biệt là có một con màu trắng trên đầu có một chấm tròn màu đỏ cam rất giống như hình lá quốc kỳ của Nhật Bản.

 

Một buổi chiều công viên đá Nhật Bản

 

Một buổi chiều công viên đá Nhật Bản

 

Hồ cá Koi

 

Sau khi ngắm hồ cá rồi thì bước chân trên con đường rải sỏi để tiếp tục ngắm cây và đá, ở đây có rất nhiều cây Vạn niên tùng được cắt tỉa rất đẹp còn có những cây đại thụ và những cây kiểng có tuổi đời trên mấy trăm năm được sắp xếp rất hài hoà tạo nên không gian xanh mang đậm nét văn hoá Nhật.

 

Một buổi chiều công viên đá Nhật Bản

 

Một buổi chiều công viên đá Nhật Bản

 

Hàng cây Vạn niên tùng và Bonsai

 

Một buổi chiều công viên đá Nhật Bản

 

Một buổi chiều công viên đá Nhật Bản

 

Một buổi chiều công viên đá Nhật Bản

 

Một buổi chiều công viên đá Nhật Bản

 

Ếch đá

 

Như tên gọi là công viên đá thì điểm nhấn ở đây có rất nhiều đá đủ loại đá có hình thù rất lạ, và đặc biệt ấn tượng nhất là ba khối đá lớn được các nghệ nhân bên Nhật điêu khắc, hai khối đá hai bên thì khối đá bên trái khắc chử Thạch Tâm, khối đá bên phải khắc chử Mộc Tâm, còn dòng chử nhỏ được các bạn hướng dẩn viên giải thích đó là lời nhắn nhủ khi làm việc gì cũng phải đặt chử Tâm lên hàng đầu.

 

Một buổi chiều công viên đá Nhật Bản

 

Một buổi chiều công viên đá Nhật Bản

 

Khối đá Mộc Tâm

 

Một buổi chiều công viên đá Nhật Bản

 

Một buổi chiều công viên đá Nhật Bản

 

Khói đá Thạch Tâm

 

Khối đá chính giửa là khối đá to nhất bên cạnh có tấm bãng ghi tên tác phẩm là Tùng Hạc đồng xuân, nặng 110 tấn được nghệ nhân bên Nhật điêu khắc trong 2 năm có hình cây Tùng và hai con chim Hạc.

 

Một buổi chiều công viên đá Nhật Bản

 

Một buổi chiều công viên đá Nhật Bản

 

Một buổi chiều công viên đá Nhật Bản

 

Khối đá Tùng Hạc đồng xuân với ý nghĩa là: trăm năm như Hạc, ngàn năm như Tùng.

 

Sau khi tham quan công viên xong thì ghé qua khu ẩm thực để thưởng thức các món ăn vặt đường phố Nhật Bản, ở khu này ngay cổng ra vào và chỉ bán buổi chiều, và có bán đặc sản của Hóc Môn nửa.

 

Một buổi chiều công viên đá Nhật Bản

 

Một buổi chiều công viên đá Nhật Bản

 

Một buổi chiều công viên đá Nhật Bản

 

Khu ẩm thực bán các món ăn đường phố Nhật Bản

 

Gọi là công viên nhưng không giống như các công viên khác trong thành phố có nhiều bóng mát rộng thoáng, công viên này nhỏ và rất nắng nếu như các bạn có ý định đến tham quan nơi này thì nên đến buổi chiều trời mát, để chiêm ngưởng một góc văn hóa thu nhỏ của Nhật Bản.

 

 

Bài viết được viết bởi Thành viên Đoàn Ngọc Hiếu

THÔNG TIN MUA SẮM

Sản phẩm liên quan