Ngài thị trưởng 4 tuổi và câu chuyện PR hóm hỉnh

22:11 29/08/2021

4 tuổi, “ngài” ấy còn chưa học xong mẫu giáo, nhưng lại có thể làm tốt hay thậm chí, có thể nói là xuất sắc nhiệm vụ của một thị trưởng trên đất Mỹ.

Share social

Ngài thị trưởng 4 tuổi và câu chuyện PR hóm hỉnh

 

 

 

4 tuổi, “ngài” ấy còn chưa học xong mẫu giáo, nhưng lại có thể làm tốt hay thậm chí, có thể nói là xuất sắc nhiệm vụ của một thị trưởng trên đất Mỹ.

 

Một câu chuyện PR hóm hỉnh của nước Mỹ giúp mọi người thay đổi không khí của Góc công sở, thay vì những “bài giảng đạo” xoay quanh cái bàn làm việc mỗi ngày mà tôi vẫn kể lể. Tôi sẽ bắt đầu về ngài thị trưởng tí hon bằng cái địa danh nơi ngài ấy làm thị trưởng, thị trấn Dorset bình yên!

 

Thị trấn du lịch Dorset bình yên

 

Hẳn các bạn còn nhớ đến tiểu bang Minnesota, nơi có thị trấn Walnut Grove luôn được nhắc đến trong bộ phim ký ức của thế hệ 8x “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên”. Hiện nay, Minnesota vẫn còn tồn tại những thị trấn nhỏ xinh như thế, mà tiêu biểu là Dorset, nơi dân số chỉ vài chục người.

 

Ngài thị trưởng 4 tuổi và câu chuyện PR hóm hỉnh

 

Dorset gợi nhớ đến hình ảnh thị trấn Walnut Grove bình yên  trong “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên”

 

Dorset tự tuyên bố là “Thủ phủ của các nhà hàng thế giới”, thật vậy, khi số lượng nhà hàng ở đây còn nhiều hơn cả dân cư địa phương. Với thế mạnh khai thác là du lịch ẩm thực, thị trấn nhỏ bé này có thể thu hút hàng chục ngàn người ghé thăm mỗi năm. 

 

Ngài thị trưởng 4 tuổi và câu chuyện PR hóm hỉnh

 

Dorset bình yên với những dải màu cây xanh ngắt trong lành

 

Khác với sự sầm uất của các địa điểm du lịch trên thế giới, Dorset bình yên và thân thiện như một làng quê hẻo lánh. Những nhà hàng giản dị thiết kế gia đình, giống như ngôi nhà nhỏ với giàn hoa dễ thương, bên trong  trang trí các vật dụng thủ công, đèn hay các món đồ cổ đầy hoài niệm. Nhiều con đường được trải thảm cỏ xanh mát rượi tạo cảm giác nhẹ nhàng, thư thái cho người lữ khách ghé qua.

 

Ngài thị trưởng 4 tuổi và câu chuyện PR hóm hỉnh

 

Và một Dorset đông đúc với lễ hội ẩm thực nổi tiếng

 

Dorset được biết đến với lễ hội ẩm thực được tổ chức vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng tám hàng năm. Lễ hội thu hút khá đông du khách ở các vùng lân cận đến tham gia, với các trò ẩm thực, giải trí trong khuôn viên thị trấn. Hàng loạt món ăn đặc sản được bày biện với hình thức là các phần ăn nhỏ xinh xắn, từ pizza, tacos, gà chiên, bánh nướng….

 

Chính tại lễ hội này, người ta cũng bầu cử cho chức vụ thị trưởng. Thay vì một cuộc vận động tranh cử khốc liệt, Dorset lại chọn cách thức bầu cử rất dễ thương: xổ số! Chỉ cần 1 đô la để tranh cử làm chính trị gia. Cuộc bầu cử diễn ra nhanh chóng trong ngày.

 

Cũng chính từ đây, nhà chính trị gia tí hon Robert "Bobbie" Tufts đã được biết đến như một người anh hùng.

 

Cái duyên PR của nhà chính trị gia tí hon

 

Vốn là một thị trấn du lịch ẩm thực, nhưng Dorset không bị sa lầy trong các chương trình quảng cáo tấn công người du lịch như những địa điểm khác, thay vào đó, thị trấn dễ thương này lại khiến người ta yêu mến và thân thiện bởi cách tiếp cận rất nhẹ nhàng, đó là sự thân thiện của con người, và chính từ ngài thị trưởng tí hon.

 

Ngài thị trưởng 4 tuổi và câu chuyện PR hóm hỉnh

 

Nhờ ngài thị trưởng 4 tuổi, thị trấn du lịch được cả thế giới biết đến mà không phải mất nhiều tiền của cho các chiêu trò PR

 

Robert "Bobbie" Tufts trúng cử chức vụ thị trưởng khi chỉ mới 4 tuổi. Và dường như, chính tuổi tác lại là một động lực giúp “ngài” thực hiện tốt vai trò người lãnh đạo của mình.

 

Người ta biết đến thị trấn nhỏ xíu qua hình ảnh của “ngài thị trưởng”, từ những hình ảnh “ngài” đi thị sát hay cách thức mà “ngài” ăn món kem quảng cáo cho ẩm thực địa phương, tất cả đều dễ thương quá sức .

 

Ngài thị trưởng 4 tuổi và câu chuyện PR hóm hỉnh

 

Một cách quảng cáo ẩm thực rất dễ thương của thị  trưởng thị trấn Dorset

 

Báo chí viết về cậu ấy bằng một ngôn từ dễ thương, “ngài thị trưởng tí hon”. Robert cũng ý thức được vai trò của mình, cậu đã tích cực quảng bá cho hình ảnh địa phương.

 

4 tuổi, Robert  có thể làm tốt vai trò của một thị trường, sẵn sàng là một hướng dẫn viên du lịch nhí, hay thậm chí còn quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. 

 

Ngài thị trưởng 4 tuổi và câu chuyện PR hóm hỉnh

 

Robert trong vai trò hướng dẫn viên du lịch. Có vẻ như không chỉ trẻ em, mà ngay cả người lớn đều tỏ ra thích thú với các câu chuyện giới thiệu về địa phương của cậu bé.

 

Robert trở thành một hình tượng PR thông minh của Mỹ, khi không chỉ tại đất nước này, mà còn rất nhiều quốc gia biết đến ngôi làng du lịch nhỏ nơi cậu sinh sống, thay vì một khoản tiền PR khổng lồ, người dân tại đây hoàn toàn không phải mất bất kỳ chi phí quảng cáo nào. Trong tương lai, Robert vẫn mong muốn có thể tiếp tục tái nhiệm vai trò thị trưởng. Và tất nhiên với những gì cậu bé làm được, không ai có thể từ chối một ngài thị trưởng đầy năng lực ấy.

 

Ngài thị trưởng 4 tuổi và câu chuyện PR hóm hỉnh

 

THÔNG TIN MUA SẮM

Sản phẩm liên quan