Nhoi rực rỡ

22:11 29/08/2021

27 câu chuyện nhỏ - 27 tình huống về Nhoi, một cậu bé nghịch ngợm, đáng yêu nhưng cũng cực kì tình cảm, sẽ khiến bạn cảm thấy như đang quay về tuổi 10+ của chính mình vậy.

Share social

Tác giả: Tuấn Đức

 

Thể loại: văn học
Đối tượng: thiếu nhi
Khổ sách: 17 x 15.5 cm
Số trang: 144 trang
Giá bìa: 32.000 đ
Phát hành: tháng 1/2016

 

Nhoi rực rỡ

 

NỘI DUNG SÁCH

 

27 câu chuyện nhỏ - 27 tình huống về Nhoi, một cậu bé nghịch ngợm, đáng yêu nhưng cũng cực kì tình cảm, sẽ khiến bạn cảm thấy như đang quay về tuổi 10+ của chính mình vậy.

 

Nhoi luôn mang trong mình rất nhiều ý tưởng rực rỡ. Ví dụ như:
Thay vì mơ ước trở thành bác sĩ, kiến trúc sư… thì Nhoi muốn làm người kéo thanh chắn đường ray tàu hỏa. Chẳng ai hiểu vì sao.
Nhà mất điện ư? Nhoi sẽ rải nước đá viên ra khắp nhà thay điều hoà nhiệt độ, kết cục vô cùng bất ngờ.
Nhoi luôn cho rằng những món đồ dùng trong nhà mình cực kì phi thường, giống y như trong phim.
Nhoi còn hồn nhiên sáng tạo lại một bài thơ nổi tiếng bằng cách thay đổi vài từ, khiến cho người nghe phì cười.
Thế nhưng Nhoi lại lo lắng tột độ khi lỡ nuốt phải chiếc răng lung lay, và ngày mai có nguy cơ răng sẽ mọc ngược lên trên thì trông buồn cười lắm.

 

Dù chẳng biết nấu ăn, Nhoi vẫn hăm hở vào bếp nấu tặng mẹ nhân ngày sinh nhật. Dù ham chơi, Nhoi vẫn sẵn lòng ngồi cạnh một cô bạn khiếm thị, để kể cho bạn ấy Mặt Trăng đêm Trung thu đẹp như thế nào. 

 

Đôi khi Nhoi có gây ra những phiền toái lặt vặt cho mọi người nhưng chẳng ai giận cậu được lâu cả. Vì ai cũng biết Nhoi luôn quan tâm và yêu quý mọi người. Bởi vậy, Nhoi đã biến thế giới xung quanh mình luôn ‘rực rỡ’, như chính Nhoi vậy.

 

Và đây là những nhận xét của mọi người về Nhoi:

 

“Nhoi là hàng xóm nhà tớ, 9 tuổi, người nhỏ như cái kẹo nhưng lại đòi làm Chai-En, thích ganh đua, lúc nào cũng muốn tranh giành danh hiệu ‘bé ngoan nhất xóm’ của tớ, không thích búp bê và nói rất to.” - Xu Ka

 

“Anh Nhoi là anh họ em. Anh ý rất chiều em, nhưng anh ý không biết cắt tóc đâu. Đừng bao giờ đưa kéo cho anh ý. Em đã từng đi khai giảng với nửa đầu trọc lóc đây này.” - Em Búp

 

“Nhoi học cùng lớp tớ, thích tranh giành thị phần bán thiệp lưu niệm với tớ, nhưng cậu ấy không biết pha màu xanh lá cây như thế nào cả. Kém!” - Tu Bi

 

“Mẹ tớ bảo nuốt phải hột lê sẽ mọc cây lê ở đỉnh đầu, nuốt hột táo sẽ mọc cây táo, nuốt hột mơ mọc cây mơ. Nhoi rất ngốc xít, bạn ấy đã nuốt cả một cái răng vào bụng. Ngoài ra bạn ấy chẳng biết mình 9 tuổi hay 10 tuổi nữa. Ui dời…” - Mi Mi

 

“Nhoi rất tốt. Bạn ấy đã tả cho tớ nghe về cả một bầu trời sao đẹp như thế nào. Trung Thu năm vừa rồi của tớ rất vui là nhờ có bạn ấy.” - con bác bảo vệ chung cư

 

Còn, bạn, bạn sẽ nói về Nhoi như thế nào nhỉ, sau khi đọc hết cuốn sách này?

 

Tác giả Tuấn Đức

 

Sinh năm 1985, tốt nghiệp Cử nhân Báo chí - Học viện báo chí và Tuyên Truyền, hiện đang làm Thư ký tòa soạn tuần san Thiên Thần Nhỏ - Báo Hoa Học Trò. Đây là cuốn sách đầu tay của anh.

Theo Người tiêu dùng

THÔNG TIN MUA SẮM

Sản phẩm liên quan