Những cuộc gặp gỡ suy cho cùng là bởi chữ "DUYÊN"

22:11 29/08/2021

Tôi thường định nghĩa những cuộc gặp gỡ trong cõi đời này suy cho cùng hẳn là xuất phát từ chữ "duyên". Khác nhau ở chỗ cái "duyên" ấy ít hay nhiều mà thôi.

Share social
Tôi thường định nghĩa những cuộc gặp gỡ trong cõi đời này suy cho cùng hẳn là xuất phát từ chữ "duyên". Khác nhau ở chỗ cái "duyên" ấy ít hay nhiều mà thôi.
 

Có những người dù có lượn qua lướt lại cuộc đời chúng ta hàng trăm lần, ta không ấn tượng vẫn mãi là không ấn tượng. Một số khác cơ hồ lại được khắc ghi như 1 thói quen. Nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ chỉ vỏn vẹn đôi ba lần cũng đủ để 10 năm, 20 năm sau khi nhớ lại, trong lòng vẫn vẹn nguyên cảm xúc lẫn chi tiết hình ảnh về lần gặp gỡ ấy. Cho nên, số lần gặp gỡ không tỉ lệ thuận với mức độ đậm sâu. Là vậy. 
 

Những cuộc gặp gỡ suy cho cùng là bởi chữ "DUYÊN"
Duyên phận là một thứ có hạn kỳ.

 

Một vài cuộc gặp gỡ bản thân cảm thấy vô cùng tẻ nhạt, nhưng mọi thứ cứ cuốn mình vào, để hết lần này đến lần khác chúng ta chấp nhận nếm trải sự tẻ nhạt ấy. 
Và cũng có những cuộc gặp gỡ định mệnh, tự nhủ lòng sẽ nắm lấy và phát triển nó. Nhưng mãi mãi lại không có cơ hội để gặp lại lần thứ 2. Cơ hồ không phải là không có duyên chỉ là cái duyên ấy không bao giờ lặp lại một lần nữa. 
 

Với tôi, một cuộc gặp gỡ đã từng là "vùng đất cấm" trong tim, chúng ta thường tránh né, không muốn ai đào xới hay đụng chạm vào nó. Cho đến 1 ngày, bản thân đủ an yên, nhoẻn miệng cười và thoải mái chia sẻ về cuộc gặp gỡ ấy. Đó cũng là lúc nó không còn là "vùng đất cấm" cũng chẳng còn là nỗi đau. Vùng đất ấy đã có thể bắt đầu nảy mầm những bông hoa mới.
 

Những cuộc gặp gỡ suy cho cùng là bởi chữ "DUYÊN"

Hàng ngày có thể gặp gỡ rất nhiều người, nhưng có bao nhiêu cuộc gặp gỡ là thực sự có ý nghĩa?

 

Vì gặp được nhau không phải là điều dễ dàng...


Nên...

Nhất định phải trân trọng!

THÔNG TIN MUA SẮM

Sản phẩm liên quan