Những thứ nghe tên đã thấy sợ

22:11 29/08/2021

Chúng ta thường hay vỗ ngực, tự tuyến bố rằng: ta chẳng sợ trời, cũng chẳng sợ đất. Nhưng đến khi ra đời và đi làm, mới chợt nhận ra, có quá nhiều thứ để mà sợ. Trong đó, có những thứ mới chỉ nghe đến tên thôi đã nỗi da gà. Vậy đó là những thứ gì? Cùng tôi điểm qua xem có đúng không nhé!

Share social

Chúng ta thường hay vỗ ngực, tự tuyến bố rằng: ta chẳng sợ trời, cũng chẳng sợ đất. Nhưng đến khi ra đời và đi làm, mới chợt nhận ra, có quá nhiều thứ để mà sợ. Trong đó, có những thứ mới chỉ nghe đến tên thôi đã nỗi da gà. Vậy đó là những thứ gì? Cùng tôi điểm qua xem có đúng không nhé!

 

Những thứ nghe tên đã thấy sợ

 

“Thứ hai là ngày đâu tuần”

 

Mới nghe đến thứ 2 thôi, chưa biết đầu cua tai nheo ra sao, tôi đã muốn xỉu ngay lập tức. Theo thói thường, dân công sở mong chờ ngày cuối tuần bao nhiêu, thì họ lại sợ cái ngày đầu tuần bấy nhiêu. Có người nói với tôi, giá như không có ngày đầu tuần. Vậy giá như điều ấy thành sự thật, thì chúng ta làm sao có ngày cuối tuần… quả là một cái vòng luẩn quẩn.

 

Những thứ nghe tên đã thấy sợ

 

Nỗi ám ảnh mang tên “thứ 2”

 

Nói xa vậy cũng là để nói đến chuyện khối lượng công việc quá nhiều trong ngày thứ 2 thường khiến cho chúng ta hoảng sợ. Thế nhưng, nếu làm chủ được thời gian, điều phối tốt công việc của mình, thì tôi tin thứ 2 sẽ chẳng là nghĩa địa gì với nhiều người.

 

Những thứ nghe tên đã thấy sợ

 

Làm chủ được công việc, thì sẽ không sợ “thứ 2”

 

Một vài gợi ý mà tôi lượm lặt được của những người đã từng thành công đánh bất nỗi sợ hãi mang tên “thứ 2”. Đó là dành một chút thời gian để chuẩn bị trước công việc vào ngày chủ nhật như gạch ra các đầu mục công việc cần thực hiện trong tuần tới.

 

Hay đơn giản như việc cắt ngắn ngày chủ nhật, giành thời gian chuẩn bị trước quần áo đi làm cho thứ hai, không cập rập, tức là bạn có thêm tự tin đối đầu với khối lượng công việc trong ngày thứ 2.

 

Đi làm lại sau đợt nghỉ dài ngày

 

Nghỉ dài ngày là thấy thích rồi đó. Được xả hơi, được nghỉ ngơi sau nhiều tháng ngày cày bừa. Được làm những gì mình thích… Thế nhưng, sau khi kết thúc kỳ nghĩ, mội nỗi sợ vô hình sẽ ập đến. Nó khiến cho những thời khắc cuối cùng của bạn trong kỳ nghỉ không thực sự đẹp. Nỗi sợ ấy chính là việc phải quay trở lại với công việc. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra: làm sao để bắt đầu làm việc lại? Làm như thế nào để lấy lại phong độ làm việc trước?...

 

Những thứ nghe tên đã thấy sợ

 

Chẳng có kỳ nghỉ nào kéo dài mãi được, nên chuẩn bị tâm lý đi làm là vừa

 

Có người sẽ muốn kỳ nghỉ này kéo dài mãi. Lại là một ước muốn có phần xa với. Trừ khi bạn trúng xổ số Vietlott vài chục tỷ, sau đó bỏ ngân hàng lấy lời và không bao giờ lo chuyện thất nghiệp, việc làm, lúc ấy, cuộc sống của bạn chỉ có hưởng thụ và nghỉ ngơi…

 

Những thứ nghe tên đã thấy sợ

 

Giấc mơ vừa nghỉ vừa làm của biết bao người

 

Vậy làm sao để lấy lại niềm vui trong công việc một cách nhanh nhất? Bạn có thể tham khảo: Chọn bộ váy thật đẹp cho ngày đi làm kế tiếp. Tự kỷ ám thị rằng cố gắng làm việc chăm chỉ, còn mấy tháng nữa lại có một kỳ nghỉ lễ rồi.

 

Deadline

 

Câu nói mà sếp hay dùng nhất, và cũng là câu nói mà bất kỳ ai cũng cảm thấy ớn lạnh, đó là làm xong việc chưa? Khi nào nộp kế hoạch… Tiến độ là thứ vô hình, luôn lởn vởn trong đầu của dân công sở. Bất kỳ công việc gì, muốn đạt hiệu quả thì phải có tiến độ hoàn thành cụ thể, tránh để ngập lụt, áp lực công việc đè nặng. Bí quyết để tránh bị căng thẳng do thời hạn công việc gây ra tùy thuộc vào cách làm việc của mỗi người, nhưng điểm chung duy nhất là bạn không nên để nước đến chân mới nhảy.

 

Những thứ nghe tên đã thấy sợ

 

“Deadline” giống như ông thần chết với lưỡi hái trên tay

 

Chưa đến tháng đã hết tiền

 

Đây là nỗi niềm chung của bất kỳ dân văn phòng nào, trong đầu chúng ta luôn ám ảnh câu hỏi “Tiền của mình đâu hết rồi?”. Có thể trong một lúc cao hứng, số tiền trong tháng đã bay đi theo vài bộ đồ, chiếc điện thoại, hay những cuộc nhậu nhẹt tưng bừng. Chẳng trách được, vì con người đôi khi hành động theo cảm xúc mà.

THÔNG TIN MUA SẮM

Sản phẩm liên quan