Patema Inverted (2013): Nếu người ta yêu một chiếc bóng bay...

22:11 29/08/2021

Trên thế giới này, một khác biệt như thế nào là đủ lớn để ngăn cản một tình yêu chân thật? Hay vốn dĩ trong một tình yêu chân thật, mọi khác biệt đều được xóa nhòa. Trên thế giới này, sự xa cách như thế nào là đủ dài, đủ rộng, đủ lớn để người ta sợ sệt,...

Share social

Trên thế giới này, một khác biệt như thế nào là đủ lớn để ngăn cản một tình yêu chân thật? Hay vốn dĩ trong một tình yêu chân thật, mọi khác biệt đều được xóa nhòa.

 

Trên thế giới này, sự xa cách như thế nào là đủ dài, đủ rộng, đủ lớn để người ta sợ sệt, e dè không bước đến nắm lấy tình yêu của đời mình? Hay sự mong manh, những lo lắng mơ hồ sợ đánh mất người mình yêu vẫn luôn luôn tồn tại như một lẽ hiển nhiên với bất kì ai trót thương mến một kẻ khác hơn bản thân mình.

 

Cậu bé Age trong bộ phim hoạt hình Patema Inverted (2013) là một minh chứng cho một tình yêu dũng cảm, đối mặt với những khác biệt và có thể vuột mất người mình yêu bất cứ lúc nào theo nghĩa đen khi yêu quý một cô bé bị cuốn lộn ngược về phía bầu trời như một chiếc bóng bay…   

 

Patema Inverted (2013): Nếu người ta yêu một chiếc bóng bay... 

 

Câu chuyện vẽ ra một bối cảnh tương lai lý thú: sau một thảm họa từ những thí nghiệm vật lý của những nhà khoa học khiến nhiều người chịu một trọng lực hướng về bầu trời. Kết quả của thí nghiệm đó, mà theo như những nhân vật trong phim là một “thảm họa”, rất nhiều người và nhà cửa, xe cộ bị cuốn ngược về phía bầu trời. Một số người khác chọn cách sống trốn tránh và thầm lặng dưới mặt đất, để lòng đất che chở. Những người chịu trọng lực khác thường ấy được gọi là lũ dơ bẩn, cả bầu trời chứa chấp những người kém may mắn cũng dơ bẩn theo…

 

Patema Inverted (2013): Nếu người ta yêu một chiếc bóng bay...

 

Patema Inverted (2013): Nếu người ta yêu một chiếc bóng bay...

 

Có thể thấy rằng cả nhân loại của chúng ta đang văn minh hơn qua từng thời kỳ theo cách mà người ta dần dần chấp nhận những khác biệt. Người ta thôi chiến tranh vì ở một lãnh thổ khác người ta có một niềm tin hay thờ cúng khác họ. Người ta thôi đánh đập, sỉ nhục những kẻ có màu da, dáng vóc khác mình. Người ta cũng không còn mang những có suy nghĩ khác với trong sách lên giàn hỏa thiêu mà lắng nghe họ giải thích, trình bày, nếu đúng, người ta công nhận, trao cho họ cả những giải thưởng danh giá,… Thế giới đã tốt đẹp hơn khi chúng ta chấp nhận những khác biệt.

 

Patema Inverted (2013): Nếu người ta yêu một chiếc bóng bay...

 

Patema Inverted (2013): Nếu người ta yêu một chiếc bóng bay...

 

Trong thế giới của bộ phim này, bối cảnh đặt ra ở tương lai văn minh nhưng lại mang không khí u ám, hà khắc của quá khứ khi sự kì thị, độc đoán còn chiếm hữu. Đứng đầu của tổ hợp những người đi trên mặt đất bình thường là một cơ quan an ninh, dùng bạo lực để che đậy suy nghĩ nhỏ nhen của mình. Họ nhồi nhét vào đầu lũ trẻ những điều không hay về những người lộn ngược, họ bắt lũ trẻ coi khinh cả bầu trời…
Nhưng Age, cậu bé được sinh ra bởi một người cha mơ mộng, sáng tạo và có trái tim tràn ngập tình yêu thương thì không tin vào những điều đó. Cậu tin lời người cha đã qua đời của mình rằng về vẻ đẹp của bầu trời, một người từng ước ao bay lên tìm kiếm những người bị cuốn đi thay vì hóa trang cho sự sợ hãi bằng sự kì thị.

 

Patema Inverted (2013): Nếu người ta yêu một chiếc bóng bay...

 

Patema Inverted (2013): Nếu người ta yêu một chiếc bóng bay...

 

Patema Inverted (2013): Nếu người ta yêu một chiếc bóng bay...

 

Khác với cuộc sống trên mặt đất, những người lộn ngược đi dưới mặt đất lại có cuộc sống vui vẻ dù phải luôn mang quần áo bảo vệ và sống trong tối tăm, tù túng. Chính vì lẽ đó mà cô bé Patema hiếu động, thích phiêu lưu vẫn luôn bị những tia sáng thu hút.

 

“Chiếc lá sẽ theo dòng nước này trôi về đâu?”, “Cánh hoa bồ công anh sẽ bay đến nơi nào?”,… chỉ những ai mơ mộng và liều lĩnh, ưa khám phá, dám nhìn ra khỏi ranh giới của sự sợ hãi mới dám hành động để đi tìm lời giải cho những câu hỏi đó. Patema là cô bé như thế! Cô băn khoăn khi nhìn thấy những hạt bụi trong tia nắng bay ngược lên trời và rồi trong một cuộc chạm trán bất ngờ với nhân viên an ninh, cô “rơi” ngược lên mặt đất.

 

Patema Inverted (2013): Nếu người ta yêu một chiếc bóng bay...

 

Patema Inverted (2013): Nếu người ta yêu một chiếc bóng bay...

 

Trong nhiều sự khởi nguồn kì lạ của tình yêu, có một sự bắt đầu nhờ vài lý thuyết “vịt con”. Khi vừa chui ra khỏi quả trứng, vịt con nhìn thấy bất kì cái gì lớn hơn mình, có khi là vịt mẹ hoặc một con mèo, một chiếc xe, một em bé,… nó sẽ đều nhận làm mẹ để được nương tựa, được chở che. Vịt con không cần quan tâm đến con mèo khác mình như thế nào, một khi nó đã tin đó là người cho nó cảm giác yên bình nhất, nó sẽ mãi đi theo không rời. Và khi cô bé Patema rơi ngược lên bầu trời, người đầu tiên nhìn thấy cô, người duy nhất níu cô lại chính là Age.

 

Đạo diễn Yasuhiro Yoshiura đã rất khéo léo khi chọn cách giải quyết mâu thuẫn của hai thế giới bằng một tình yêu trong trẻo của hai con người mới bước vào đời. Chỉ có thứ tình yêu của những con người yêu chỉ vì yêu, không toan tính thiệt hơn, không kiên dè, còn đủ ngây thơ để không sợ hãi, để dũng cảm đấu tranh, để dấn thân đi tìm một giải pháp để không phải cứ luôn lộn ngược mà được đường hoàng thoải mái nhìn vào mắt nhau…

 

Patema Inverted (2013): Nếu người ta yêu một chiếc bóng bay...

 

Patema Inverted (2013): Nếu người ta yêu một chiếc bóng bay...

 

Bên cạnh sự gắn bó, tin yêu tuyệt đối của đôi bạn trẻ khi trải qua những thử thách từ những người lớn sống khô cằn như máy, cả một bầu không khí của sự ngọt ngào kín đáo phủ lên cả bộ phim làm người xem thấy dịu mát tận đáy lòng. Và bằng lòng dũng cảm của mình khi đi xuống lòng đất tìm sự giúp đỡ để giải cứu Patema khỏi lực lượng an ninh, Age nhận ra rằng, ở dưới lòng đất cậu lại trở thành một người lộn ngược.

 

Cái triết lý đơn giản đó không phải ai cũng nhận ra. Người này có vẻ lập dị, khác thường giữa chúng ta, nhưng khi chúng ta bước vào nhóm những người giống họ, bản thân ta cũng là một kẻ dị thường. Vậy thì có hay chăng khái niệm “khác thường” tồn tại? Những người khuyết tật, những người nhiễm AIDS, những người mang những căn bệnh ngang trái nhất,… Tất cả chúng ta cũng đều là con người, chỉ là ta không có đủ sự khoan dung và yêu thương trong mắt để nhìn họ mà thôi.

 

Patema Inverted (2013): Nếu người ta yêu một chiếc bóng bay...

 

Patema Inverted là một bộ phim phiêu lưu, giả tưởng, đồng thời cũng là một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng về một tình yêu lãng đãng như hương, như gió nhưng nồng nàn, dịu dàng. Nếu bạn đã may mắn tìm được tình yêu dù tình yêu đó cứ mong manh, chông chênh cứ chực chờ vuột đi một chiếc bóng bay, hãy nắm lấy sợi dây bong bóng thật chặt, như Age đã nắm chặt cô bạn gái lộn ngược của mình. Đừng do dự, hãy nhớ rằng mình đã may mắn có được một tình yêu…

 

Patema Inverted (2013): Nếu người ta yêu một chiếc bóng bay...

 

 

THÔNG TIN MUA SẮM

Sản phẩm liên quan