15:21 27/11/2017
Thoạt nhìn thì có vẻ hơi kinh dị và rùng rợn nhưng nếu nhìn kỹ thì đây cũng là những món hoàn toàn ăn được, thậm chí khá ngon. Chúng cũng là những tác phẩm vô cùng sáng tạo, đòi hỏi trí tưởng tượng phong phú của người đầu bếp.
Hãy khám phá những món ăn độc đáo này xem sao nhé. Biết đâu bạn có thể tự mình làm vài món cũng nên.
Đầu tiên là bánh quy hình ngón tay. Ngoại trừ bạn đang có cảm tưởng như mình đang nhai những ngón tay bị chặt đứt rời ra thì vị của nó không có vấn đề gì cả. Chúng chỉ đơn thuần là bánh quy, điểm thêm một vài chi tiết cho giống ngón tay người, trong đó có cả móng làm bằng hạnh nhân. Để tăng thêm tính thử thách cho người ăn, bạn có thể điểm tô thêm ít màu đỏ cho có cảm giác như máu đang rỉ ra từ những ngón tay ấy.
Nếu không ăn bánh thì uống nước vậy. Bạn cảm thấy mình có đủ can đảm để uống hết ly “máu” bên dưới không? Chẳng những thế, bên trên còn nổi lên hai con ngươi cứ nhìn chòng chòng. Thật ra đó cũng chỉ là nước hoa quả và trái cây thôi mà thôi nhưng nếu cứ tưởng tượng “xa xôi” thì chắc bạn khó lòng mà nuốt được đâu nhỉ.
Nếu là tín đồ của kem thì hẳn bạn sẽ thích món kem “óc người” này đây. Tạo hình kem quả thật rất ấn tượng phải không nào? Cứ nhắm mắt mà ăn thì cũng không có vấn đề gì cả, ngon là đằng khác.
Có bao giờ bạn thấy những con ma dễ thương chưa? Nếu chưa thì hãy nhìn bên dưới nhé, chúng quả thật rất đáng yêu đấy. Bên cạnh còn có những quả bí ngô nhỏ xinh nữa chứ.
Thêm một bằng chứng về những chú ma dễ thương nữa nè. Chúng được làm bằng kem tan chảy đấy, nhìn chả đáng sợ tí nào cả, đúng không?
Nhưng món sushi cá hồi thì trông không dễ thương như thế. Cũng là cá hồi sống nhưng khi được gắn “mắt” vào thì đáng sợ hẳn ra. Không sao đâu nào, chỉ cần bỏ mắt ra và thưởng thức phần thịt cá béo ngậy, mềm mịn là xong thôi.
Nhưng có vẻ món bánh ga tô bên dưới thì không dễ chịu như vậy. Nó có tạo hình của một con trăn vàng đang thu mình trông thật đáng sợ. Từng chi tiết đều giống như thật không thể khiến bạn không rùng mình nhưng nếu cắt từng lát mỏng đặt riêng lên đĩa thì không sao đúng không?
Nếu không ăn bánh thì thưởng thức xôi vậy. Xôi gấc có tạo hình quả bí đỏ đang nhe nanh nhưng trông vẫn dễ thương mà, đúng không?
Còn những viên kẹo “mắt ma” này thì chỉ giỏi nhát người một chút thôi chứ thật ra trông vẫn đáng yêu và ngọt ngào. Tóm lại, vị của nó hoàn toàn ngọt ngào và dễ chịu, không vấn đề gì cả.
Nhưng quả đầu lâu bên dưới thì “khó đỡ” đây. Dù tin rằng những bộ phận của quả đầu này đều làm bằng những nguyên liệu ăn được và hoàn toàn vô hại nhưng nhìn tạo hình chân thật thế kia thì hẳn bạn cũng hơi e sợ, phải không?
Đến cả món spaghetti quen thuộc nhìn cũng đầy “dọa nạt” nhưng chắc vị của nó sẽ rất ngon
Không cần phải bắt chước những món trên, bạn hoàn toàn có thể “tự chế” cho mình những món Halloween theo phong cách riêng, chỉ cần khéo tưởng tượng một chút thôi. Tuy Halloween không phổ biến với đại đa số người Việt nhưng ở các quốc gia phương Tây, đó là một “đại lễ”. Và dù ở đâu, bạn vẫn có thể ăn mừng Halloween theo cách của riêng mình.
Nội dung bài viết trên cafestyle thuộc sở hữu của HansaeYes24 Vina Co.,Ltd
Cá thát lát mang vị ngọt đậm đà tự nhiên, là loại cá lành tính, có công dụng bổ khí huyết, giảm đau, kháng viêm, hỗ trợ điều trị chứng khó ngủ, nhức mỏi…
Bò kho là một trong những món ăn nổi tiếng ở Miền Nam. Món ăn này không chỉ dùng vào bữa sáng mà còn khá thông dụng trong bữa cơm hàng ngày của người Việt.
Chúng ta có thể kết hợp cả trứng và thịt ba chỉ để nấu chung hoặc tách biệt để nấu hai món. Hôm nay, mình sẽ giới thiệu 2 món ăn cũng lạ lạ mà lại thân quen, đó là món trứng kho nước tương và thịt ba chỉ khìa nước dừa.
Bạn đang thèm chút gì đó cay cay, chua chua cho bữa ăn tối của cả gia đình trong mùa đông se lạnh này thì chân giò heo chua cay là món ăn mới lạ, cực kỳ ngon. Chân giò giòn sần sật, thêm chút cay chua đậm đà, màu vàng bóng hấp dẫn chắc chắn sẽ là món ăn yêu thích và hao cơm lắm đấy!
Phi lê cá chiên giòn sốt xí muội gừng nghe thôi cũng đủ làm cái bụng của bạn phải cồn cào và nuốt nước bọt ừng ực rồi phải không nào! Các được chiên giòn, bùi bùi, béo béo, hòa quyên với nước sốt xí muội chua chua, thêm tí tỏi ớt cay cay, chút thơm của hành lá.
Chắc hẳn chúng ta ai cũng nhớ về quê hương, nhớ đến từng cái giếng, bề đơ, con trâu cái cày. Và đặc biệt hơn là các món ăn dân dã, đặc trưng của quê nhà. Riêng bản thân tôi nhớ lắm món Bánh bèo Quy Nhơn.
Với sự kết hợp giữa gà và lá giang tạo nên một món ngon mà khi ăn một lần sẽ nhớ mãi. Bởi vị chua chua thanh của lá giang, đã kích thích lên vị giác người ăn, ngửi thôi đã thèm rồi. Món này có thể dùng giải nhiệt mùa hè.
Sáng thức dậy giữa thời tiết se lạnh của mùa đông còn gì hạnh phúc hơn khi có ngay tô bún ngan măng khô mọc nóng hổi, đậm đà vị ngọt thanh của thịt ngan, vị bùi bùi của măng khô, nước bún béo béo, cộng thêm chút cay cay tỏi ớt, thơm nồng vị hành lá. Vừa ăn vừa hít hà, ăn xong là sẽ muốn ăn nữa!
Với mong mỏi được đa dạng nền ẩm thực trong từng bữa ăn gia đình, các chị em phụ nữ chắc hẳn sẽ không ngừng khám phá các món ngon để thay đổi khẩu vị cho mọi thành viên, góp phần kích thích sự ngon miệng, tạo sự ấm áp trong gia đình và gắn chặt tình cảm.
Thay vì những món bún tái, bún chả quen thuộc hãy thay đổi khẩu vị buổi sáng cho cả nhà với món bún sứa thơm ngon, với sứa dai dai, sần sần, nước bún đậm đà, ngọt ngọt của cá, thêm chút cay cay của ớt, sả… thì còn gì tuyệt vời bằng