"Sẽ có cách, đừng lo" - Quyển sách dập tắt những ý niệm tiêu cực

22:11 29/08/2021

Hãy tự hỏi chính mình: Bạn đã bao giờ cảm thấy bế tắc với những vấn đề trong cuộc sống chưa? Những lúc tiêu cực nhất cũng là lúc tâm trạng chúng ta trở nên trống rỗng, chán chường. Sẽ có cách, đừng lo – đọc cuốn sách này của Tuệ Nghi sẽ giúp bạn có những suy nghĩ tích cực hơn. Cuộc sống sẽ đơn giản và nhẹ nhàng hơn.

Share social
 
Hãy tự hỏi chính mình: Bạn đã bao giờ cảm thấy bế tắc với những vấn đề trong cuộc sống chưa? Những lúc tiêu cực nhất cũng là lúc tâm trạng chúng ta trở nên trống rỗng, chán chường. Sẽ có cách, đừng lo – đọc cuốn sách này của Tuệ Nghi sẽ giúp bạn có những suy nghĩ tích cực hơn. Cuộc sống sẽ đơn giản và nhẹ nhàng hơn.

"Sẽ có cách, đừng lo"  - Quyển sách dập tắt những ý niệm tiêu cực


Cuốn sách Sẽ có cách, đừng lo sẽ mang đến nhiều cung bật trong cuộc sống này truyền tải đến từng ngóc ngách trái tim, cũng như nhận thức của bạn đọc. Nơi mà những trái ngang của cuộc đời, những gục ngã đánh bại mọi lý trí khi không tìm thấy lối ra nào cho chính mình.
 

"Sẽ có cách em đừng lo, tất cả như tàn tro

Một ngày rồi bay đi hết sẽ thấy tương lai

Thấy nắng mai tràn về, thấy trái tim tràn trề

Và tình yêu lại thắp cho tim em bao giấc mơ

Sẽ có cách em đừng lo, với trái tim tự do

Đường nào rồi em cũng tới em chớ đắn đo

Dẫu phải bước đi một mình, dẫu cô đơn trong hành trình

Chỉ cần em còn mãi tin nơi chính mình…"

(Trích Sẽ có cách, đừng lo – Tác giả Tuệ Nghi)
 

“Sẽ có cách, đừng lo!” là tập hợp những câu chuyện ngắn viết về nhiều khía cạnh trong cuộc sống thường nhật. Với giọng văn gần gũi, nhẹ nhàng cùng những trăn trở về tình yêu, chuyện đời, cuốn sách như một người bạn đồng cảm đem lại cho bạn ý nghĩ tích cực khi đứng trước những điều tưởng chừng rất khó khăn để vượt qua.


"Sẽ có cách, đừng lo"  - Quyển sách dập tắt những ý niệm tiêu cực

 

“Nếu cánh cửa này đóng lại, bạn sẽ chọn mở tiếp cánh cửa khác hay bất lực trong oán trách vô vọng?
Người có thể dối ta, nhưng ta tuyệt đối không bao giờ tự dối chính mình. Không có điều gì là mãi mãi, kể cả những nỗi buồn cũng thế!”
 

Càng bất hạnh bao nhiêu, nghịch cảnh khó khăn cách mấy chúng ta lại càng cần mạnh mẽ tìm cho mình cánh cửa hy vọng mới. Ở cái nơi mà chính bản thân nhìn thấy được thành quả cho mọi sự cố gắng của mình. Đối tượng mà nữ tác giả trẻ hướng đến không chỉ những người trẻ thành đạt mà còn là những người phụ nữ yếu mềm đã trải qua nhiều đau thương, mất mát. Cuốn sách sẽ là chỗ dựa tinh thần tốt nhất, lắp đầy những thương đau trong trái tim và tinh thần mỗi người.

Mọi thứ đều sẽ có cách giải quyết, nút thắt nào cũng sẽ có cách để mở, người cần đến sẽ đến và người cần đi sẽ buộc phải ra đi. Sẽ có cách, đừng lo!” – Tuệ Nghi






 

THÔNG TIN MUA SẮM

Sản phẩm liên quan