20:37 17/09/2018
Người đẹp họ Trần sở hữu gương mặt khả ái, chiếm được thiện cảm của nhiều khán giả. Ở Tiểu Vy toát lên vẻ đẹp hòa quyện giữa nét hiện đại và truyền thống vốn có của một người con gái Phố Hội. Chính vì vậy, cô bạn không cần phải diện lên mình các món đồ xa xỉ chỉ cần một chiếc áo phông trắng thôi cũng đủ để Tiểu Vy trở nên xinh ngất ngây.
Tại đêm diễn cuối cùng của Vietnam International Fashion Festival, NTK Hoàng Minh Hà đã mang đến BST Phượng Hoàng, đưa toàn bộ khán giả vào thế giới bay bổng, thăng hoa, rực rỡ và đầy ắp xúc cảm.
Với 50 trang phục đầy tính ứng dụng trong BST Sealed With A Kiss, NTK Hà Linh Thư đã thể hiện tài tình hình ảnh người phụ nữ quyến rũ từ bên ngoài, khí chất từ bên trong trên sàn diễn Vietnam International Fashion Festival.
Thảm đỏ ngày bế mạc Vietnam International Fashion Festival 2020 (VIFF 2020) như cú chốt “bùng nổ” với sự xuất hiện của loạt mỹ nhân đình đám, nghệ sĩ hạng A. Ai ai cũng chưng diện những bộ cánh lộng lẫy, “chặt chém” nhất hòng chiếm đóng spotlight. Tưởng chừng như, “cuộc chiến thảm đỏ” trong chuỗi sự kiện VIFF 2020 chưa bao giờ nóng đến thế.
Quay trở lại sàn thời trang sau hit “Thiên Đường” song ca cùng nam rapper Wowy, NTK Phạm Đăng Anh Thư một lần nữa khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực thời trang váy cưới với BST Glory tại Vietnam International Fashion Festival. Đảm nhận vị trí first face và vedette của show diễn là hai nàng hậu xinh đẹp Kiều Loan và Tiểu Vy.
Lấp lánh, lấp lánh và lấp lánh. Ấn tượng đầu tiên, cảm nhận xuyên suốt và dấu ấn đọng lại sau toàn bộ màn trình diễn của NTK Devon Nguyễn tại đêm thứ 3 Vietnam International Fashion Festival chắc chắn chính là vẻ lấp lánh hào hoa của một thành phố không ngủ, được cô gọi với cái tên mỹ miều: City Lights.Bộ sưu tập được trình diễn bởi dàn người mẫu bước ra từ Next Top Model.
Tươi tắn, đáng yêu và ngập tràn cảm xúc, có lẽ bất cứ ai cũng có cảm nhận chung như vậy khi dõi theo màn trình diễn thời trang cho trẻ em mang tên “Vườn cây của ba” đến từ NTK Wuan Phan. Khởi đầu với những trò chơi trẻ thơ và kết thúc với khung cảnh bé gái chạy đi tìm cha của mình, có lẽ bất cứ ai cũng cảm thấy có một phần bản thân trong đó: một tuổi thơ ngây ngô, hồn nhiên và rực rỡ.
Thảm đỏ ngày thứ 3 của International Fashion Festival 2020 (VIFF 2020) chứng kiến cuộc đổ bộ của hàng loạt mỹ nhân, người nổi tiếng: Ca sĩ Cẩm Vân – Khắc Triệu, Hoa hậu Hà Kiều Anh, ca sĩ Hồ Trung Dũng, vợ chồng ca sĩ Hoàng Bách, vợ chồng Khánh Thi – Phan Hiển, dàn rapper khủng gồm Wowy, Suboi, Hành Or, Táo, Hưng Joker Rock, ca sĩ Lương Bích Hữu, Trương Quỳnh Anh, Thu Thủy…
“Vẻ đẹp đích thực là gì?” Đây có lẽ là câu hỏi xuất hiện trong tiềm thức của nhiều người từ những giây phút đầu của màn trình diễn “Khúc hòa ca Tropicana vùng châu Á”. Với Nguyễn Tiến Truyển, cái đẹp dường như gắn với sự nổi loạn, độc đáo và đa dạng. Một mặt, anh đánh giá cao vẻ đẹp cổ điển theo khuôn mẫu. Mặt khác, anh nổi dậy chống đối và tách nó khỏi khuôn mẫu. Và bộ sưu tập vừa xuất hiện trong Vietnam International Fashion Festival đã thể hiện rõ nét tư tưởng này của anh.
Những giai điệu mạnh mẽ của bản phối Winter trong bản nhạc huyền thoại Four Season của Antonio Vivaldo vang lên như khởi đầu cho bộ sưu tập của NTK Tùng Vũ. Nhưng sự mạnh mẽ khắc nghiệt của mùa Đông nhanh chóng kết thúc với sự xuất hiện của người mẫu Mâu Thủy trong vai trò first face, mong manh quyến rũ như đóa hồng chớm nở trong khu vườn cổ tích – Fairytale Garden.
NTK Kiều Việt Liên quyết định “tái xuất” bằng BST Love 1 tại Vietnam International Fashion Festival (VIFF 2020). Đây cũng là bộ sưu tập cô dành riêng cho con gái của mình.