Thiên thần của Bố Mẹ

22:11 29/08/2021

Thói quen thỉnh thoảng ngồi tâm sự vài dòng về con gái về gia đình mình kể từ lúc có tin vui dường như ngày càng ít đi. Sức khỏe con gái dạo này cũng không được tốt cho lắm, ho nhiều về đêm, rồi thỉnh thoảng ngây ngấy như sốt uống thuốc mấy hôm rồi mà vẫn chưa đỡ...

Share social

Thói quen thỉnh thoảng ngồi tâm sự vài dòng về con gái về gia đình mình kể từ lúc có tin vui dường như ngày càng ít đi. Sức khỏe con gái dạo này cũng không được tốt cho lắm, ho nhiều về đêm, rồi thỉnh thoảng ngây ngấy như sốt uống thuốc mấy hôm rồi mà vẫn chưa đỡ. Áp lực công việc kiếm tiền vất vả bao nhiêu nhưng mỗi khi được con gái sà vào lòng ôm ấp, miệng nói yêu bố, yêu mẹ, mỗi khi con giận dỗi khó tính và bướng bỉnh, mỗi khi đèo con đi chơi được nghe thấy con vui vẻ ca hát dọc đường, mỗi khi được thấy nụ cười sảng khoái và nhí nhố của con mỗi khi trêu đùa với mọi người… Đó có lẽ là những giây phút hạnh phúc nhất của bất cứ những ông bố bà mẹ nào trong cuộc sống này. Ông trời lấy của bố mẹ rất nhiều thứ nhưng rốt cuộc cũng ban tặng lại được thứ quí báu nhất mà bố mẹ có đến bây giờ, đó là con “ Thiên thần của bố mẹ”.

 

Thiên thần của Bố Mẹ

 

Thiên thần của Bố Mẹ

 

Thiên thần của Bố Mẹ

 

Thiên thần của Bố Mẹ

 

Thiên thần của Bố Mẹ

 

Thiên thần của Bố Mẹ

 

Thiên thần của Bố Mẹ

 

Thiên thần của Bố Mẹ

 

Thiên thần của Bố Mẹ

 

Thiên thần của Bố Mẹ

 

Thiên thần của Bố Mẹ

 

Thiên thần của Bố Mẹ

 

Thiên thần của Bố Mẹ

 

Bố mẹ sẽ dõi theo con từng bước đi, tự tin lên nhé bố mẹ luôn kề bên con. Bố mẹ yêu con nhất trần đời !

 

 

Theo báo người tiêu dùng

THÔNG TIN MUA SẮM

Sản phẩm liên quan