Thơ tặng con gái yêu!

22:11 29/08/2021

Con cái là món quà kỳ diệu mà thượng đế mang đến cho mỗi cặp vợ chồng. Tình cảm cha – con thiêng liêng và cao cả là thế. Bài thơ dưới đây mình muồn gửi tặng con gái yêu 10 tháng tuổi, thay cho lời nhắn, lới chúc đến con. Chúc con luôn mạnh mẽ và tự tin bước trên đường đời!

Share social

Con cái là món quà kỳ diệu mà thượng đế mang đến cho mỗi cặp vợ chồng. Tình cảm cha – con thiêng liêng và cao cả là thế. Bài thơ dưới đây mình muồn gửi tặng con gái yêu 10 tháng tuổi, thay cho lời nhắn, lới chúc đến con. Chúc con luôn mạnh mẽ và tự tin bước trên đường đời!

 

TẶNG CON GÁI!

 

Lần đầu ba viết được bài thơ
Tặng con gái đầu lòng yêu dấu
Con ở đây mà sao ba luôn nhớ
Từng ánh mắt, nụ cười của con

 

Thơ tặng con gái yêu!

 

Con sinh ra khi đất trời vào Xuân
Muôn loài hoa đã đua nhau khoe sắc
Con là lộc non vừa hé nở
Tặng cho ba niệm hạnh phúc tuyệt vời

 

Thơ tặng con gái yêu!

 

Nước mắt ba rơi vì xúc động
Tay run run khi đón con vào lòng
Ngắm con lòng lâng lâng khó tả
Tiếng khóc chào đời, thiêng liêng quá con ơi!

 

Thơ tặng con gái yêu!

 

Ngày có con, ba dần đổi thay
Bỏ đi những ước muốn riêng tư thời trai trẻ
Niềm trăn trở bấy lâu nay nào ngỏ
Chỉ mong con có cuộc sống yên bình.

 

Thơ tặng con gái yêu!

 

Ba biết sinh ra làm thân con gái
Sẽ trăm phần vất vả, thiệt thòi
Nhìn mẹ con mà ba thêm hiểu
Thân tằm nhả tơ là vậy con ơi

 

Thơ tặng con gái yêu!

 

Ba muốn gánh cả những lo toan cuộc sống
Những bộn bề khó nhọc mưu sinh
Những muộn phiền, đau đớn, nghi suy…
Để nụ cười luôn nở trên môi con gái

 

Thơ tặng con gái yêu!

 

Cuộc sống không như ta mơ ước
Bởi khó khăn không thể lường trước được
Nhưng ba không sợ những điều như thế
Bởi con là nguồn sức sống trong ba

 

Thơ tặng con gái yêu!

 

Gái của ba lớn dần rồi sẽ hiểu
Vui buồn nào rồi cũng sẽ qua đi
Có những nỗi lòng con không thể sẻ chia
Nhưng con nhớ luôn có ba bên cạnh

 

Thơ tặng con gái yêu!

 

Có những lúc con thấy mình thất bại
Chân muốn gục và tay muốn buông lơi
Hãy bình tâm và tiến lên phía trước
Như  bông hướng dương luôn hướng tới mặt trời

 

Thơ tặng con gái yêu!

 

Hãy giữ mãi nụ cười con gái nhé
Bởi đó là cuộc sống của ba
Cha thay đổi, chịu đựng, buồn vui…
Chỉ mong được nhìn con cười như thế

 

Rồi sau này con gái sẽ lớn khôn
Sẽ yêu thương con của con như thế
Và có điều không bao giờ thay đổi
Ba sẽ làm tất cả vì con!!! YÊU CON!

 

 

Bài được viết bởi thành viên Dương Xuân Phương

THÔNG TIN MUA SẮM

Sản phẩm liên quan