Vẫn yêu như ngày đầu

22:11 29/08/2021

Có lẽ chúng ta khá có duyên khi học chung trường Đại học, ra trường lại làm chung công ty. Suốt những ngày còn ở giảng đường, anh với em đã như hình với bóng, đi đâu cũng quấn quýt nhau như đôi sam.

Share social

Có lẽ chúng ta khá có duyên khi học chung trường Đại học, ra trường lại làm chung công ty. Suốt những ngày còn ở giảng đường, anh với em đã như hình với bóng, đi đâu cũng quấn quýt nhau như đôi sam.

 

Vẫn yêu như ngày đầu

 

Vẫn yêu như ngày đầu

 

Vẫn yêu như ngày đầu

 

Trước ngày đến nhận việc hai đứa đã thỏa thuận là không công khai quan hệ yêu đương, chỉ nhận nhau là bạn bè cùng khóa. Thế mà ngay buổi đầu tiên đi làm, chị đồng nghiệp đã hỏi ngay hai đứa đang hẹn hò à, nhìn mặt hai đứa có nét giống nhau đó, chắc có duyên vợ chồng rồi. Hai đứa lấm lét nhìn nhau, méo mặt không biết nói gì luôn.

 

Vẫn yêu như ngày đầu

 

Vẫn yêu như ngày đầu

 

Vẫn yêu như ngày đầu

 

Kế hoạch thất bại thảm hại, thế là từ đó hai đứa sáng cùng nhau đi làm, chiều cùng nhau tan sở, lại quấn nhau như đôi sam. Ai cũng bảo hai đứa dính nhau không rời thế sao không cưới luôn đi, thế mà sau 4 năm đi làm hai đứa vẫn ai về nhà nấy.

 

Vẫn yêu như ngày đầu

    

Vẫn yêu như ngày đầu

 

Vẫn yêu như ngày đầu

 

Rồi anh có quyết định luân chuyển công tác, công ty mới mở thêm chi nhánh, cũng chỉ cách thành phố 100km thôi. Thế mà anh giấu em đến ngày có quyết định chính thức. Hôm đó anh hẹn em đi chơi, rồi nói anh sắp rời xa em rồi, anh bảo anh không đủ tự tin để yêu em nữa nên anh sẽ đi, việc này là sếp cho anh lựa chọn.

 

Vẫn yêu như ngày đầu

 

Vẫn yêu như ngày đầu

 

Vẫn yêu như ngày đầu

 

Khỏi phải nói em sốc thế nào, những giọt nước mắt tuôn rơi, lẽ nào anh không còn yêu em nữa, em quay lưng vì không đủ can đảm để nghe anh nói thêm lời nào nữa. Một thoáng bất động tưởng chừng như anh đã cất bước đi rồi nhưng anh đến trước mặt em và nói rằng: "Em à, anh thật sự không đủ tự tin để yêu em vì anh sợ rằng xa mặt cách lòng, anh nghĩ đã đến lúc chúng ta về chung một nhà rồi, em đồng ý lấy anh làm chồng nhé. Anh đồng ý đến chi nhánh mới cũng là lo cho tương lai của hai đứa". Những giọt nước mắt ngừng rơi còn em thì vỡ òa hạnh phúc, mình có thể xem đây là lời cầu hôn không nhỉ, chắc là lời cầu hôn độc nhất vô nhị. Và rồi chúng tôi cưới nhau, hai đứa vẫn hạnh phúc đến thời điểm hiện tại. Nghe mọi người từng bảo 5 năm đầu hôn nhân là khoảng thời gian thử thách, vượt qua giai đoạn này thì hôn nhân mới bền vững.

 

Vẫn yêu như ngày đầu

 

Vẫn yêu như ngày đầu

 

Vẫn yêu như ngày đầu

 

Chúng tôi đang cùng nhau cố gắng để thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, thành quả đầu tiên đạt được là một bé con sắp chào đời. Hi vọng sẽ cùng nhau thực hiện thêm nhiều lần kế hoạch 5 năm nữa anh nhỉ.

 

 

Bài được viết bởi thành viên Nguyễn Thanh Thảo

THÔNG TIN MUA SẮM

Sản phẩm liên quan