Vô dụng khi không được làm đúng nghề

22:11 29/08/2021

Ra trường đã được vài năm, loay hoay mãi nhưng bạn vẫn không tài nào tím kiếm được một công việc như đúng chuyên ngành mà mình học. Một cảm giác tự ti xuất hiện và có đôi lúc bạn cảm thấy mình như người vô dụng.

Share social

Ra trường đã được vài năm, loay hoay mãi nhưng bạn vẫn không tài nào tím kiếm được một công việc như đúng chuyên ngành mà mình học. Một cảm giác tự ti xuất hiện và có đôi lúc bạn cảm thấy mình như người vô dụng.

 

Vô dụng khi không được làm đúng nghề

 

“Học một đằng, làm một nẻo”

 

Ông bà ta thường dùng câu “ nói một đằng làm một nẻo” để ý chỉ đến những người không chịu nghe lời người khác, kém thông minh, hay thích đi làm ngược lại những lời khuyên đúng của mọi người.

 

Sau bao năm đèn sách, bạn ra trường với một tấm bằng loại tốt, thế nhưng chẳng biết vì lý do gì, hay tại không may mắn mà bạn mãi chẳng thể tìm cho mình một công việc đúng theo ngành học của mình. Thế là lập tức bạn cảm thấy có vấn đề và quyết định đi tìm nguyên nhân. Câu nói “nói một đằng làm một nẻo” có vẻ ứng với bạn trong trường hợp này?

 

Vô dụng khi không được làm đúng nghề

 

Lòng tự tôn thái quá về nghề sẽ giết chết sự tự do của bạn

 

Có thể do không may mắn, hoặc cũng có thể là bạn kém hơn những người khác ở cùng vị trí làm việc, thậm chí không ít người đã nghĩ mình thật vô dụng, không thể làm được một việc gì cho ra hồn. Dù rằng công việc hiện tại không tệ, nhưng chắc hẳn một lúc nào đó, ý nghĩ mình là người vô dụng sẽ thoáng qua trong đầu bạn. Đơn giản vì bạn nghĩ rằng, được cho học hành đàng hoàng như bao người, mất bao tiền bạc, công sức của cha mẹ, nhưng rồi lại không thể có được một công việc như đúng ngành học.

 

Vô dụng khi không được làm đúng nghề

 

Mang trên mình ước vọng quá nhiều của cha mẹ nhưng bạn lại không thích nó, đó sẽ là một bi kịch

 

Làm trái nghề có phải là thảm họa

 

Xã hội ngày một thay đổi, vì thế những quan niệm có phần cổ hủ như “một nghề cho chín còn hơn chín nghề” hay học ngành nào phải làm đúng việc ngành đó cũng cần phải được thay đổi. Đã qua rồi cái thời bạn phải làm đúng ngành nghề. Nhiều khi bạn chọn ngành học theo ý của bố mẹ, nhưng bạn lại không hề thích nó. Và nếu cứ chạy theo ý thích của cha mẹ, làm vừa lòng họ, thì chẳng phải bạn đang tự đào hố chôn đi niềm ham thích công việc của mình hay sao?

 

Vô dụng khi không được làm đúng nghề

 

Chân trời công việc luôn rất nhiều màu sắc. Sao bạn lại chỉ cho mình được phép chọn một màu

 

Khi đã không hạnh phúc với công việc, ngành học mà mình không thích, thì dù sớm hay muộn bạn cũng sẽ phải thay đổi. Thay vì lựa chọn cách thay đổi sau đó vài năm, thậm chí là rất lâu sau đó, thì bạn cũng có thể dũng cảm thay đổi ngay khi vừa ra trường. Chưa kể đến chuyện dù học giỏi đến mấy, nhưng khi đi làm bạn cũng vẫn phải tiếp tục học những cái mới. 

 

Vô dụng khi không được làm đúng nghề

 

Trái nghề, nhưng mang lại hạnh phúc cho bạn thì sao phải suy nghĩ

 

Quan niệm học ngành nào phải làm đúng ngành đó giờ đây bạn có thể đem dẹp vào góc tủ cùng với cái bằng của bạn được rồi đấy. Biết bao nhiêu người làm trái ngành nhưng vẫn có được thành công. Công việc nào cũng đang quý cả, chỉ trừ mấy nghề đầu trộm đuôi cướp ra mà thôi. Thế nên đi làm đúng hay trái ngành chẳng khác gì nhau, tất cả đều là người ra ngoài dùng công sức của mình kiếm tiền cả. Vì thế tôi khuyên, những ai còn đang có cách suy nghĩ như vậy thì cần phải thay đổi ngay đi thôi.

 

Vô dụng khi không được làm đúng nghề

 

 

THÔNG TIN MUA SẮM

Sản phẩm liên quan