Yêu anh! Người anh hùng thuở ấu thơ

22:11 29/08/2021

Tôi và Anh lớn lên cùng nhau, trong ký ức của tôi lúc nào cũng có hình ảnh của anh. Đối với tôi, Anh là một anh hùng. Tôi hay khóc nhè, tôi hay bị bạn bè bắt nạt. Anh luôn bên cạnh dỗ dành và bên vực tôi. Ngày anh trao tôi chiếc nhẫn cỏ và hứa lớn lên anh sẽ cưới tôi, tôi cứ ngỡ đó chỉ là trò chơi trẻ con, tôi cứ ngỡ anh chỉ dỗ dành vì tôi hay khóc nhè...

Share social

Tôi và Anh lớn lên cùng nhau, trong ký ức của tôi lúc nào cũng có hình ảnh của anh. Đối với tôi, Anh là một anh hùng. Tôi hay khóc nhè, tôi hay bị bạn bè bắt nạt. Anh luôn bên cạnh dỗ dành và bên vực tôi. Ngày anh trao tôi chiếc nhẫn cỏ và hứa lớn lên anh sẽ cưới tôi, tôi cứ ngỡ đó chỉ là trò chơi trẻ con, tôi cứ ngỡ anh chỉ dỗ dành vì tôi hay khóc nhè. Ngày qua ngày, tôi yêu người anh hùng thời thơ ấu. Tôi luôn giữ những chiếc nhẫn cỏ anh tặng tôi một cách cẩn thận như một trang sức quý báu.

 

Yêu anh! Người anh hùng thuở ấu thơ

 

Yêu anh! Người anh hùng thuở ấu thơ

 

Thời gian qua mau, tôi và anh cũng đã trưởng thành. Tôi học ở thành phố, còn anh tự kinh doanh ở thị trấn nhưng tuần nào em cũng cố tình về thăm nhà, thăm anh. Rồi một tuần nọ, tôi về thăm nhà, tôi cũng sang nhà anh như mọi khi. Tôi chợt nghe thấy mẹ anh bảo “ Con lớn rồi, phải cưới vợ , sinh con cho mẹ có cháu bế, mẹ cũng yên tâm. Mẹ thấy con Loan xóm trên cũng dễ mến. Mẹ nhờ người sang hỏi cưới con thấy sao?”. Tôi lấy dũng khí bước vào và nói “Bác ơi, con thương Anh lâu lắm rồi. Xin Bác cho con cơ hội để làm con dâu bác. Xin anh cho em cơ hội làm vợ anh”. Tôi vừa nói vừa rung vừa xấu hổ, không hiểu sao Bác và Anh bật cười… Nhưng sau lời nói đấy là bắt đầu câu chuyện tình yêu. Khi tôi chuẩn bị lên thành phố để học tiếp, anh qua đón tôi đưa đến bến xe và nói “Anh cũng yêu em, nhưng muốn anh cưới thì em phải lo học tốt đi, ra trường loại giỏi anh sẽ cưới”, tôi bảo“ thế thì, giờ mình là người yêu của nhau phải không anh? Anh mỉm cười “ ùm”.

 

Yêu anh! Người anh hùng thuở ấu thơ

 

Yêu anh! Người anh hùng thuở ấu thơ

 

Tôi phấn đấu học thật giỏi, ra trường với bằng tốt nghiệp như mong đợi. Tôi cầm những chiếc nhẫn cỏ anh tặng thuở ấu thơ hỏi anh:

 

- Giờ anh cho em đổi mấy chiếc nhẫn này thành nhẫn thật được không?
Anh trả lời:
- Không!
Tôi mắt rưng rưng
- Anh lừa em
Anh cú đầu tôi và nói:
- Tặng rồi ai lấy lại. Giờ anh chưa mua nhẫn, em đồng ý làm vợ anh đi, mình đi mua nhẫn ngay !!!!

 

Tôi vui sướng ôm chầm lấy anh và cùng nhau chọn nhẫn, cùng nhau bàn việc tổ chức đám cưới và cùng nhau chọn nơi chụp hình cưới lý tưởng để ghi lại khoảng khắc quan trong nhất của đời người.

 

Yêu anh! Người anh hùng thuở ấu thơ

 

Yêu anh! Người anh hùng thuở ấu thơ

 

Yêu anh! Người anh hùng thuở ấu thơ

 

Yêu anh! Người anh hùng thuở ấu thơ

 

Yêu anh! Người anh hùng thuở ấu thơ

 

Tôi yêu anh , yêu anh rất nhiều  và khi yêu một ai đó chúng ta cần thể hiện vì “nếu nói ra bạn có 50 % cơ hội còn im lặng thì bạn sẽ thất bại hoàn toàn.

 

 

Bài được viết bởi thành viên Trần Thị Mỹ Hạnh

THÔNG TIN MUA SẮM

Sản phẩm liên quan